Đáp chuyến bay từ TP HCM sang Trung Quốc vào lúc 4h sáng hôm nay (27/1), cùng ca sĩ Hoàng Bách, MC Quyền Linh đã kịp có mặt tại sân vận động Thường Châu để cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết lịch sử.

Bình Minh cùng các cổ động viên Việt Nam tại sân vận động Thường Châu cổ vũ tinh thần cho U23 Việt Nam. Anh rất thương các cầu thủ khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết tuyết lạnh.
Trước việc U23 Việt Nam thua 2-1 trước Uzbekistan trong phút cuối ở hiệp phụ thứ hai, cựu siêu mẫu cho biết: “Phải ngồi tại sân theo dõi trận đấu mới thấu hiểu hết nỗi vất vả của các em và cảm nhận trọn vẹn sự nỗ lực phi thường của đội tuyển U23 Việt Nam. Không chỉ có thể lực tốt, kỹ năng điêu luyện mà tinh thần của các em phải nói là quá tuyệt vời khi phải thi đấu dưới một điều kiện khắc nghiệt như thế, khi chân đi còn không muốn vững chứ nói gì đến chạy và tấn công. Khi Quang Hải tung cú sút phạt cầu vồng 20m vào lưới, cả sân vận động vỡ oà, mọi người ôm nhau khóc và nhảy múa, la hét vì vui sướng. Khi đội bạn giành chiến thắng ở phút 119, chúng tôi, những cổ động viên càng thương các em hơn vì các em đã giữ vững được phong độ trước một đội mạnh như thế. Xin cám ơn các em U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo vì một chiến thắng quá tuyệt vời, một món quà quá ý nghĩa cho toàn thể người dân Việt Nam. Lâu lắm rồi người dân Việt Nam mới lại thấy tinh thần đoàn kết cao độ, lòng yêu nước mãnh liệt như thế”.

Thanh Tú kể, giây phút Quang Hải ghi bàn gỡ hoà tỷ số 1-1, cả sân vận động đã vỡ oà. Mọi người ôm lấy nhau reo hò.
cũng ngồi trên khán đài Thường Châu hò hét suốt trận đấu. Cô chia sẻ: “Chắc hẳn ai cũng trông thấy đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trong một điều kiện rất khắc nghiệt. Bản thân tôi ngồi tại khán đài, cùng cảm nhận được cái lạnh này, nhưng tôi biết bản thân các bạn còn chịu đựng nhiều hơn. Tinh thần thi đấu của các bạn chính là ngôi sao sáng nhất trong thời tiết u ám này. Tôi cảm ơn rất nhiều vì những gì các bạn đã cố gắng hết sức mình để mang về được cho đất nước chúng ta. U23 Việt Nam là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ”.
Người đẹp cũng bày tỏ cảm xúc: “Khi Quang Hải ghi bàn, tôi nghĩ đó là giây phút vỡ oà của hàng triệu trái tim. Giây phút ấy kỳ diệu lắm, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ôm lấy nhau reo hò, bất kể quen hay lạ. Tôi nghĩ ở Việt Nam cũng vậy. Bóng đá đã mang chúng ta lại gần nhau hơn. Một lần nữa chúc mừng U23 Việt Nam, chúc mừng những người hùng trong bão tuyết”.
cũng theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan. “Tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội nhà rất tuyệt vời. Họ gặp nhiều bất lợi về thể lực và sự thay đổi thời tiết so với đối thủ nhưng vẫn chiến đấu quả cảm tới phút cuối cùng. Rõ ràng đội tuyển của chúng ta...