Quang Hà: Sở hữu xe sang 8 tỷ và 5 căn nhà sau gần 20 năm ca hát
- Những ngày cuối năm, Quang Hà tậu cả xe lẫn nhà mới. Đây là cách anh thưởng cho bản thân sau một năm làm việc?
- Đúng vậy, trước dịp Tết Nguyên Đán, tôi vừa tậu cho mình chiếc xe mới có giá 8 tỷ đồng cùng một ngôi nhà khang trang ngay bên cạnh căn nhà mà tôi đang ở để “lì xì” cho chính mình sau một năm làm việc chăm chỉ.
Lúc này, tôi cũng đang cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền, phấn đấu cuối năm nay mua thêm một căn thứ 3 bên cạnh để nhân ba diện tích. Hy vọng trong tương lai không xa, tôi có thể sửa sang, xây dựng cho mình một căn biệt thự rộng rãi, có sân vườn để trồng cây, có hồ bơi thư giãn hoặc một cái ao để nuôi cá.
Tính cách của tôi khá hướng nội, thời gian rỗi không thích ra ngoài mà chỉ muốn được ở nhà tận hưởng nên chốn đi về luôn là thứ tôi ưu tiên đặt lên hàng đầu so với xe sang hay quần áo, trang sức hàng hiệu.
Không chỉ mua xe, Quang Hà cũng vừa tậu hẳn một căn nhà mới và mộng mua thêm để xây biệt thự trong năm tới.
- Vậy có thể nói anh là một triệu phú ngầm của showbiz khi không xuất hiện sang chảnh nhưng lại sở hữu rất nhiều tài sản giá trị?
- (Cười) Thật ra tôi đã tính trước cho tương lai của mình từ rất lâu rồi đấy. Hiện, tôi đang có tổng cộng 5 căn nhà trải dài khắp các quận trung tâm Sài Gòn.
Ngoài hai căn hộ sát nhau mà tôi vừa đề cập, tôi đã xây riêng một căn nhà gần Đầm Sen từ 4 năm trước nhằm chuẩn bị cho việc lấy vợ trong tương lai. Bên trong ngôi nhà này còn nguyên các vật dụng như giường, bếp, gác tủ,… và gần 2 năm nay, tôi vẫn để nhà không chưa quay trở lại. Ngoài ra, tôi còn một căn khác để bạn đứng tên, và thêm một căn để bà con, người thân ở tạm khi họ vào Sài Gòn làm việc, sinh sống.
Từ trước đến nay, tôi rất ít khi chia sẻ về chuyện nhà cửa, xe sang hay khoe những thứ giá trị mình đang có. Bởi tôi biết thế giới này rộng lớn lắm, mình có 5 căn, hay 10 căn nhà đi nữa cũng chỉ là một hạt cát so với rất nhiều người giàu có hơn mình.
- Vậy anh ước lượng khối tài sản của mình trị giá bao nhiêu?
- Tôi cũng không biết thời gian qua mình đã dành dụm và tiêu xài như thế nào, chỉ cần trong tài khoản có đủ tiền thì lấy ra xài, thế thôi (Cười). Ngoài ra, sau những năm chạy show vất vả, tôi nghĩ đã đến lúc cần sử dụng khoản tiền đó một cách chính đáng, nhằm phục vụ cho chính bản thân mình. Bản thân tôi từ trước đến nay không thích nợ nần ai cả, thế nên khi mua nhà hay xe, tôi không trả góp mà trả dứt các khoản tiền chỉ trong một lần.
Cách đây không lâu, sau khi gom hết tiền để tậu nhà...