Mới đây, Sở cảnh sát Gangnam cho biết một người bạn của Park Yoochun được gọi là ‘A’ đã đâm đơn kiện nam ca sĩ vì tội bất cẩn sau khi bị chó của nam ca sĩ cắn trong một lần đến thăm nhà vào năm 2011 với số tiền lên đến xấp xỉ 26 tỷ VNĐ (1,2 tỷ Won). Các bài báo viết ‘A’ bị cắn ngay gần mắt và đã phải chịu đựng nhiều đau đớn. Người bạn này vốn dĩ không định kiện vì mẹ Yoochun đã gặp mặt xin lỗi sau sự cố.

Thông tin này khiến cho nam ca sĩ vô cùng ngạc nhiên vì nạn nhân đã không liên hệ yêu cầu bồi thường gì trong suốt 7 năm qua.
Nạn nhân đã trải qua các đợt điều trị trong suốt 7 năm qua và hiện đang gặp rắc rối với quá trình chữa bệnh hiện tại. Vết thương lan rộng và việc chữa sẹo tốn nhiều công đoạn hơn dự kiến, vì vậy anh này quyết định đâm đơn kiện. Một nguồn tin cho biết: “Trước khi nộp đơn, người bạn đã gửi bằng chứng vết thương tới công ty quản lý của Yoochun để thỏa thuận bồi thường nhưng không nhận được hồi âm. Anh ấy ngần ngại không muốn đưa ra tòa vì mối quan hệ thân thiết với Yoochun và cả công ty. Ban đầu nạn nhân không hề có ý định lợi dụng để đòi bồi thường hay có hành động pháp lý nhưng anh ấy đã phải chịu đựng các liệu trình điều trị mở rộng trong nhiều năm liền.”

Sau một loạt bê bối vừa kết thúc thì nam ca sĩ lại vướng vào một vụ kiện tụng từ trên...