
Diễn viên Kiều Trinh: Bị chồng đánh đến mất trí nhớ
Nàng Bân của “Mùa len trâu” ngày nào giờ đã có cuộc sống yên ổn với cô con gái lớn xinh đẹp 17 tuổi và cậu con trai 8 tuổi. Thế nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện quá khứ là nước mắt lại lăn dài, những ký ức đau thương, buồn bã vẫn không buông tha chị.
Hai lần lấy chồng là hai lần cô rơi vào “chốn địa ngục trần gian” với những trận đòn roi vô cớ của người chồng. Bạn bè thường ví cuộc đời cô còn ly kỳ hơn những bộ phim cô đóng.

Kiều Trinh có cuộc sống ổn định bên hai con
Chưa đầy 18 tuổi, cô vội vã kết hôn để rồi chuốt lấy đau thương. Chồng cô lúc bấy giờ là một người đàn ông ham chơi, thường xuyên giao du với đám người xấu. Và sau mỗi cuộc nhậu say xỉn là những trận đòn roi, là những cơn bạo hành vô cớ trút lên đầu cô. Thế rồi, cuộc hôn nhân đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cô quyết định li hôn để tự giải thoát cho bản thân mình.
Tám năm sau, cô gặp và kết hôn với người chồng thứ hai. Tưởng như hạnh phúc đã mỉm cười với cô, thế nhưng… “Sống chung và sinh con một thời gian, tôi mới nhận ra quyết định của mình là sai lầm”- nữ diễn viên Kiều Trinh tâm sự. Bị chồng đánh đến trọng thương, nhưng chị vẫn cố chịu đựng. Bạn bè, người thân hỏi thăm nhưng chị vẫn cố giấu và nói dối là do tai nạn để mọi người không chú ý. Cho đến một ngày, chị bị chồng đánh đập dã man phải đưa đi bệnh viện cấp cứu với 10 vết khâu trên mặt cùng kết luận của bác sĩ là chị bị chấn thương sọ não. Không thể chịu đựng hơn được nữa, chị quyết định chia tay và một mình nuôi hai con nhỏ.
Di chứng sọ não khiến chị bắt đầu bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên. Sợ bệnh tình ngày càng nặng hơn, chị cố gặng dạy cho cô con gái lớn Thanh Tú biết cách tự chăm sóc bản thân cũng như em trai để sau này lỡ như mẹ bị mất trí hẳn thì con gái cũng biết cách tự xoay xở và chống chọi với cuộc sống đầy cám dỗ này.
Giờ đây, cuộc đời của diễn viên Kiều Trinh đã rẽ sang một trang khác khi cô thông báo đã có bạn trai mới và đang lên chức mẹ lần thứ 3. Dù bạn trai ở xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm và động viên 4 mẹ con cô.
“Hạnh phúc đã mỉm cười với tôi, dù có hơi muôn màng. Chỉ cần các con luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau là tôi hạnh phúc lắm rồi” – người đẹp phim “Mùa len trâu” không giấu nổi niềm vui tâm sự.
Phi Thanh Vân bị bạn trai cũ đánh đến mức sảy thai
Từng bị bạn trai cũ đánh đến mức bị sảy thai, nhưng vượt lên tất cả nỗi đau, nữ diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên, hạnh phúc bên chồng và đứa con trai bé nhỏ.

Phi Thanh Vân hạnh phúc đón chào đứa con đầu lòng
Công việc nghệ thuật tương đối thuận lợi, nhưng cô lại có cuộc đời riêng không mấy êm ả. Phi Thanh Vân tâm sự cô đã sảy thai 4 lần và đau đớn nhất là khi cô 20 tuổi, nữ diễn viên bị bạn trai cũ đánh đến mức sảy thai. Đây là cuộc tình đã để lại nhiều đau thương và nước mắt cho cô nhất. Những ký ức buồn, đau đớn tột cùng đó đã không chịu buông tha cho cô, khiến cô mất ngủ thường xuyên khi phải nhớ đến những trận đánh đập dã man của bạn trai cũ.
Mang theo vết thương lòng không thể xóa nhòa, Phi Thanh Vân quyết định chia tay người bạn trai vũ phu. Không lâu sau đó, cô kết hôn với người chồng quốc tịch Pháp. Chuyện tình của cô lại gặp nhiều trắc trở khi chung sống với nhau đã lâu nhưng cô không thể có con. Chia tay với chồng cũ hơn 15 tuổi, cô lao vào công việc kinh doanh và bắt đầu có sự lột xác về ngoại hình.
Hiện Phi Thanh Vân đang có cuộc sống khá hạnh phúc bên người chồng mới kém tuổi. Và sau nhiều cố gắng, vợ chồng cô vui mừng chào đón đứa con đầu lòng mang tên Nguyễn Tấn Đức.
Hồ Lệ Thu và 3 cuộc hôn nhân cay đắng
Ba lần lên xe hoa nhưng Hồ Lệ Thu- cựu thành viên nhóm nhạc Techno đều mang lấy đắng cay, tủi nhục trong đời.
Năm 1993, lúc vừa tròn đôi mươi, sự nghiệp ca hát đang đạt đến “đỉnh cao”, cô quyết định kết hôn với nhạc sĩ T.M.P. Cuộc sống hôn nhân của cô trải qua nhiều sóng gió, bi thương. Chồng cô là một người vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ. Cô còn bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” vào một ngày trước khi sinh nở. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn phát hiện ra chồng mình bồ bịch lăng nhăng bên ngoài. Mỗi lần chị khuyên nhủ là anh lại dùng nắm đấm để đáp trả. Quá tủi hờn, chị quyết định cắt đứt cuộc hôn nhân này sau 2 năm gắn bó.

Hồ Lệ Thu tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát
Trong suốt thời gian một mình nuôi con, cô đã gặp được một người đàn ông Pháp - người đã lặng lẽ quan tâm đến mẹ con cô từ lâu. Cuộc hôn nhân thứ hai bắt đầu từ đó. Tưởng như hạnh phúc đã nắm giữ trong tay thì một biến cố xảy ra khi cả hai cùng chuyển sang Pháp. Cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh bên gian bếp. Cô không được đi hát nên không có bất kỳ khoản tiền riêng nào ngoài số tiền cố định chồng đưa cho để lo chuyện cơm nước. Thế rồi, cuộc hôn nhân cũng không trọn vẹn, cô chia tay trong sự oán hận khôn nguôi về một người chồng tệ bạc.
Năm 2008, lần thứ ba trong đời, ca sĩ Hồ Lệ Thu khoác trên mình chiếc váy cô dâu tinh khôi màu trắng. Chồng kém chị 4 tuổi, tên V. và là hàng xóm của chị ở Califonia. 2 tháng sau đám cưới, nữ ca sĩ nghe tin người chồng viện cớ làm ăn ở Việt Nam để về nước bồ bịch với một phụ nữ ở Hà Nội. Chị bay từ Mỹ về và bắt gặp hai người đang "nhân tình ngân ngãi".
Trải qua bao cay đắng, tủi nhục với ba đời chồng, giờ đây ca sĩ Hồ Lệ Thu chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chị và con gái. Biết đâu, hạnh phúc sẽ lại đến với chị vào một ngày không xa.
DZUNG LÊ (Tin8, tổng hợp, ảnh: Internet)