Showbiz vốn là nơi bộn bề thị phi. Trong năm qua, trong làng giải trí Hollywood cũng đã xảy ra không ít lùm xùm khi các sao ngầm đá đểu, mỉa mai, công kích nhau, có người thì lại châm biếm cả những tin đồn tiêu cực về chính mình bị truyền thông lan truyền.

“Đã từng thấy một tai nạn mà bạn không thể rời mắt khỏi chưa? Mariah tối nay giống như thế đó″.
Jennifer Lopez và Mariah Carey là hai nữ ca sĩ vốn ghét nhau từ trước đến nay trong showbiz.

“Thế hệ trẻ muốn nghe những bài như “Rockstar” và “Bodak Yellow”. Họ không muốn nghe những bài kiểu như “Look What You Made Me Do”. Thứ âm nhạc đó không có sự đồng điệu với họ. Âm nhạc kiểu đó chỉ được đưa đến cho thế hệ trẻ bởi các đài radio và ngân sách marketing từ các hãng thu âm thôi. Tôi cảm thấy ấn tượng với Post Malone. Tôi cảm thấy có sự đồng điệu với cậu ấy hơn là Taylor Swift”.

“Katy Perry nói Diplo dở hơn John Mayer và Orlando Bloom về khoản sex”.


“Bạn nghĩ gì về họ?”, “Tôi chả biết ai trong số họ cả”.


“Chị cóc quan tâm”.

Riri tỏ vẻ “không quan tâm”.

“Chắc chỉ là một sự trùng hợp lớn thôi”.


“Tôi quen biết với Kim hơn là Taylor, thành ra…”.
Trước đó, Sam còn bị phát hiện like dòng tweet mỉa mai Taylor.

“Chúng tôi chỉ hào hứng chờ đợi Tiffany Haddish (chứ không phải Taylor Swift)”.

Bên trái là hình ảnh tặng kèm album Reputation của Taylor, có những dòng chữ nhái lại các tờ báo bên phải, như: “Ai là người cha thật?”, “Vì sao cô ấy bỗng biến mất?”.
Như về việc bị gọi là “rắn độc xảo trá”, hẹn hò với nhiều bạn trai, tham tiền, thảo mai, giả tạo,…

“Bạn sẽ biết một bài hát là hit thành công khi mà người ta vẫn cứ bàn tán về ca từ của nó sau khi phát hành được 2 năm”.

“Muốn liên lạc với chị khi chị đến Dubai lắm, vì tôi sống ở đây, nhưng chị chẳng follow tôi, nên tôi không gửi tin nhắn trực tiếp được”.


Theo Trí Thức Trẻ