Jean Jullien, họa sĩ người Pháp chuyên vẽ tranh minh họa, ông vừa vẽ một bộ tranh biếm họa dí dỏm để chỉ ra sự phụ thuộc đầy "ngu xuẩn" của chúng ta vào các thiết bị công nghệ, truyền thông xã hội và điện thoại thông minh. Nhà họa sĩ tài ba này được biết đến với nhiều tác phẩm hội họa châm biếm vào những nỗi ám ảnh hay phụ thuộc của chúng ta, những điều mà đã làm chúng ta tự tách biệt mình với thế giới quan, và trở nên cô độc ngay trong chính cuộc đời của mình.
Bên cạnh những lời châm biếm, chế giễu của ông ấy, thì Jullien còn dùng mạng lưới xã hội như một nền tảng chính trị. Ông ta được biết đến rộng rãi trong việc vẽ những biểu tượng vì một "Paris hòa bình", những biểu tượng này trở nên phổ biến trên toàn cầu sau cuộc khủng bố IS xảy ra tại thủ đô Paris, Pháp vừa qua.
Dưới đây là bộ tranh biếm họa khi các thiết bị công nghệ, truyền thông xã hội và chiếc điện thoại thông minh đã chi phối quá nhiều cuộc sống của chúng ta.
Mùa hè của bạn đã bị các thiết bị công nghệ và mạng xã hội cướp mất rồi.
Và sẽ là một công cụ chụp hình vô cùng tiện lợi của tất cả mọi người
Những chiếc máy chụp ảnh dường như cũng đã phải nhường ngôi cho các thiết bị công nghệ hiện đại khác.
Những buổi hẹn hò lãng mạng cũng bị những "kẻ xấu" này phá tan
Các món ăn đều phải được chụp lại để đăng lên tài khoản instagram trước tiên, đến nỗi người bạn đi cùng sẽ vô cùng khó chịu vì điều này.
"Quả táo" đang là thương hiệu mà mọi người điều khát khao muốn sở hữu.
Khi rời xa chiếc điện thoại, tạm quên những tin nhắn trong hộp thư mail và quên luôn việc check in Facebook thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được chính mình, sẽ thấy được sự tự do.
Những tờ báo giấy mỗi sáng thơm mùi mực dường như đã bị lãng quên từ rất lâu khi sự phát triển mạnh của các thiết bị công nghệ lên ngôi trong thời đại hiện nay
Với thông điệp "Bạn sẽ được là chính mình khi tắt các thiết bị này đi" là điều tác giả muốn gửi đến chúng ta
Cuộc sống với chiếc điện thoại như một sự giam cầm nặng trĩu.
Mạng xã hội chính là tác nhân gây nên sự xa cách hay lãng quên nhau trong những mối quan hệ tình cảm.
Một bức tranh biếm họa khi con người nghe điện thoại quá nhiều đến nổi chỉ mỗi vùng da tai là có màu trắng.
Và bạn có thể xem bất cứ chương trình nhạc sống yêu thích nào mà không cần đến rạp, vì đã có chiếc điện thoại thông mình lưu lại rồi
Không khó để bắt gặp cảnh tượng này ở những nơi công cộng, khi trên tay mỗi người đều là chiếc điện thoại thông minh hay một chiếc máy tính bảng. Và chắc hẳn bạn sẽ trở nên thật "kỳ quái" khi ngồi yên như thế này.
Chụp hình món ăn và "cúng" facebook dường như là đã trở thành "nguyên tắc" của giới trẻ.
Vì quá phụ thuộc vào chiếc điện thoại thông minh nên bạn cho rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn khi có nó bên cạnh.
Thiết bị công nghệ hiện đại như một nhà tù vô hình.
Mọi người dường như lãng quên nhau ngay khi đang ngồi ăn cùng một bàn cũng chỉ vì chiếc điện thoại thông mình và các thiết bị công nghệ hiện đại khác.
HIỀN HUỲNH (Tin8, theo Boredpanda)