Sehun ra mắt cùng EXO năm 2017, mặc dù sinh năm 1994 nhưng anh chàng lại là người nhỏ tuổi nhất nhóm và hiển nhiên luôn được các anh quan tâm và yêu chiều hết mực. Càng ngày Sehun càng "lột xác" trở thành một chàng trai mang phong thái trưởng thành, đĩnh đạc. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m81 và body sáu múi săn chắc, cùng với gương mặt góc cạnh, thần thái sắc sảo không ít lần anh chàng khiến cho các fan yêu nhạc Kpop nói chung và các EXO-L nói riêng ngày đêm thầm thương trộm nhớ.

Sehun sở hữu khí chất nam thần ít ai có được.
Ngày 12/4, cộng đồng fan hâm mộ EXO đồng loạt treo hashtag “#HappySehunDay” để chức mừng sinh nhật 24 tuổi của cậu út Oh Sehun. Đây không chỉ là dịp để các EXO-L thể hiện tình cảm, sự yêu thương đối với idol của mình mà còn là cơ hội hiếm có để “bóc phốt và dìm hàng” anh chàng không thương tiếc. Hãy cũng xem các EXO-L nói gì về tính cách thật của cậu út nhà EXO nhé! Liệu có sự khác biệt nào giữa ngoại hình lạnh lùng, soái ca và tâm hồn của anh chàng không nào?

“Tính cách của Sehun á? Huhu chuẩn một maknae dễ thương nhưng không bánh bèo nhá, kiểu lúc nào cũng soft soft uwu ấyyy. Hay tỏ ra trưởng thành mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm dễ thương lúc nào cũng dính lấy các anh đặc biệt là Suho í ạ trời ơi cute x940412 lun. Cực kỳ quan tâm tới mọi người xung quanh luôn nên mới được mệnh danh là chất keo gắn kết EXO đó. Đã vậy lại còn được các anh đồng loạt khen "trung thành" nữa. Nói chung là khen tới mai không hết đâu".
Phía sau vẻ ngoài cao to, vạm vỡ lại là một cậu bé thương yêu các anh hết mực.
“Maknae láo toét kiêm người trung thành của EXO".

Lâu lâu cũng cực kì đanh đá nhá!
“Triệu hồi EXO-L!! Em nó là mặc nên nên cứ mỗi khi làm aegyo thì moe dã man luôn ý ㅋㅋㅋ Nếu bạn tò mò thì cứ coi "Good night broadcast" của Út với anh Chanyeol nhé. Hai anh em ghi hình vào ban đêm, Út vừa vô phòng anh vừa nghe nhạc rồi nhảy nhót nữa cơ ㅋㅋㅋ Út là một cậu bé vui tính lắm đó”.

Thỉnh thoảng lại meme đáng yêu đến thế này cơ!
“Một thời gian trước, anh Suho có quay Vapp và Sehun đã trông chừng buổi phát sóng của anh đó (Suho gọi cho em nó và Sehun bảo em đã coi từ đầu đến giờ rồi. Suho ngượng và bảo "Sao em lại xem anh làm gì chứ?"ㅋㅋ) Em Huân còn bảo anh Hào đừng bận tâm đến những bình luận ác ý và khen buổi phát sóng của anh rất vui nữa cơ. Khi thấy Sehun cổ vũ anh mình như thế, tui đã nhìn em bằng con mắt khác...