Mai Tài Phến: ‘Hương Tràm là mối tình ngắn nhất của đời tôi’

Ngày đăng: 22/02/2018
2,463 Read
153 Share
“Thầy giáo mưa” cho biết mối tình của anh với Hương Tràm đã khép lại sau một tháng làm quen. Cả hai muốn dành thời gian nhiều hơn cho sự nghiệp.

Mai Tài Phến trở thành cái tên được khán giả quan tâm sau khi tham gia hai MV Em gái mưa và Đừng hỏi em. Anh có lẽ là nam diễn viên hiếm hoi nổi tiếng nhờ đóng minh họa MV cho ca sĩ. Nếu mọi người cho rằng anh là hot boy may mắn thì Mai Tài Phến khẳng định mình đã có một quá trình phấn đấu và thành công là thành quả xứng đáng.

Vào ngày đầu năm mới 2018, anh đã có những trải lòng chân thành với PV.

Mai Tài Phến: Hương Tràm là mối tình ngắn nhất của đời tôi

- Anh nổi tiếng và được săn đón ngay sau khi đóng minh họa 2 MV ca nhạc của Mỹ Tâm và Hương Tràm. Anh nghĩ gì khi người ta nhận xét Mai Tài Phến một bước thành sao?

- Năm 2017 quả là năm may mắn, xuất thần khi tôi làm được 3 điều đáng chú ý. Đó là đóng minh họa trong 2 MV đình đám Em gái mưa, Đừng hỏi em và đoạt giải quán quân Gương mặt điện ảnh.

Đặc biệt, với Gương mặt điện ảnh tôi đã vươt qua giới hạn của bản thân. Nếu không thi, chắc chắn tôi sẽ không được chọn tham gia 2 MV. Mọi người xem chương trình và 2 MV thì cho rằng tôi ăn may, một bước thành sao mà không biết tôi đã trải qua nhiều năm bầm dập.

Từ khi tham gia Gương mặt điện ảnh, tôi đã phải đối diện với vô vàn áp lực. Một mình tôi phải xoay xở mọi thứ từ kịch bản, trang phục đến sân khấu. Đến nửa vòng thi, tôi định bỏ cuộc vì quá đuối. Ngày mai thi rồi nhưng tôi chưa có kịch bản. Tôi suy sụp và thật sự cảm thấy mình yếu đuối.

Tôi cầm điện thoại lên định nhờ anh chị đồng nghiệp giúp đỡ nhưng không dám gọi ai. Cuối cùng tôi phải gọi về cho ba mẹ. Bình thường tôi ít tâm sự chuyện công việc nhưng khi bị rơi vào đường cùng, gia đình là nơi cứu rỗi, là động lực của tôi.

Tôi than thở với ba mẹ xong, bao gánh nặng, khó khăn như tan biến. Và không hiểu động lực từ đâu đến, giúp tôi nghĩ được kịch bản và tập điên cuồng xuyên đêm để có phần thi tốt. Sau đó, bước lên sân khấu, tôi diễn như có ai nhập mình vậy.

Mai Tài Phến: Hương Tràm là mối tình ngắn nhất của đời tôi

- Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nhờ may mắn ấy và ngoại hình sáng, anh dễ dàng được chú ý?

- Quan trọng nhất vẫn là có năng lực. May mắn mà không có năng lực thì làm sao được công nhận? Đến bây giờ tôi cảm nhận được mình đã cố gắng và thành quả nhận được là xứng đáng.

Khi ra trường, tôi còn đi bấm nhạc ở sân khấu Trống đồng và 126. Không những thế còn từng rơi vào cảnh thất nghiệp, không làm bất cứ việc gì trong suốt 7 tháng. Lúc đó, tôi phải sống bằng tiền ba mẹ gửi cho.

Tôi hoang mang lắm, tự hỏi không biết mình có đi đúng nghề không. Cũng có lúc nghĩ về quê sống thử xem sao. Cha mẹ cũng kêu về làm kinh doanh.

- 7 tháng ở phòng trọ mà không có công việc, anh sống thế nào?

- Tôi chỉ ở nhà và đi tập gym, không uống bia rượu, không quen bạn gái, không gọi điện về cho gia đình. Tôi sống như tách biệt khỏi thế giới mọi người.

Tôi nghĩ cuộc đời người đàn ông đã ra khỏi nhà mà chưa có gì trong tay mà đầu hàng về quê thì không đáng làm đàn ông. Tôi quyết định cho bản thân mình thêm một năm cơ hội. Tôi đã nguyện nếu hết năm 2017 không có gì là tôi từ bỏ tất cả, về quê kinh doanh cùng gia đình.

- Anh suy ngẫm điều gì trong những ngày tháng thất nghiệp đó?

- Tôi thay đổi suy nghĩ, quan điểm sống của mình. Trước đó tôi tin rằng mình có ngoại hình, khả năng diễn xuất chắc chắn sẽ được mời, không cần chủ động xin vai. Nhưng thực tế phũ phàng giúp tôi nhận ra mình đã sai, quá nông cạn nên phải chủ động đi tìm cơ hội.

Khi mình chưa có gì thì năn nỉ người ta. Đến khi có tên tuổi thì người ta mới tự động mời mình. Do đó, tôi trải lòng với mọi người ước mơ được diễn, không đặt nặng tiền bạc nên ai giao gì cũng nhận.

Tôi tham gia diễn phụ cho các diễn viên trong game show như Cười xuyên Việt và Kịch cùng Bolero. Lúc đó tôi diễn hài cũng được, mọi người khuyên tôi thi game show hài nhưng tôi không thi và cũng không đủ tự tin.

Đến khi biết có chương trình Gương mặt điện ảnh thì trong lòng cực kỳ thích thú vì thấy hợp với mình. Không ngờ nhờ cuộc thi này mà cuộc đời tôi đã sang trang khác.

Mai Tài Phến: Hương Tràm là mối tình ngắn nhất của đời tôi

- Sự nổi tiếng nhanh chóng khiến cuộc sống, con người anh thay đổi ra sao?

- Có nhiều lắm. Từ một người thường bị gạch tên sau những lần casting quảng cáo, phim điện ảnh, tôi nhận được nhiều hợp đồng. Lúc này, có khi tôi không cần casting mà được mời trực tiếp. Việc bị từ chối vai diễn vào phút cuối ban đầu còn khiến tôi buồn tủi nhưng sau đó chấp nhận vì hiểu đó là quy luật của cuộc sống.

Tôi nhớ cảnh mình đi đóng phim cổ tích, tới 4-5h sáng nhưng cát-xê chỉ vài trăm nghìn. Đôi khi tôi quay không có tiền, bị la mắng, chèn ép là điều bình thường. Khi đi đóng quần chúng người ta gọi mình là thằng, mày.

Bây giờ nổi tiếng rồi thì được trân trọng hơn. Có giục ra quay thì họ gọi: “Phến à, đến lượt em rồi, ra quay đi”. Sự đối xử khác nhau trước và sau nổi tiếng kinh khủng lắm.

- Diễn viên trẻ khi bật lên thường chăm chỉ chạy show, tận dụng cơ hội kiếm tiền. Còn anh thì sao?

- Khi nhận bất cứ việc gì tôi cũng phải suy nghĩ xem mình có thể làm tốt được không. Nhận liên tục mà không sắp xếp được thời gian, ảnh hưởng đến nhiều người thì nên thôi. Có lúc tôi cũng rơi vào tình trạng “bào mình” chạy show và tự hỏi: mình đang làm gì vậy?

Do đó tôi xác định mình chọn công việc chất lượng chứ không chạy theo số lượng. Vì chọn lọc vai diễn và sự kiện nên tôi bị mang tiếng là chảnh đó. Nhiều anh chị còn giận khi tôi từ chối không tham gia dự án.

Mai Tài Phến: Hương Tràm là mối tình ngắn nhất của đời tôi

- Không chỉ chảnh, mọi người nói anh còn đòi cát-xê cao?

- Cát-xê hiện tại của tôi tăng so với trước đây rất nhiều nhưng là đúng giá trị và công sức tôi bỏ ra. Có nhiều người nói Mai Tài Phến mới nổi tại sao đã được trả cát-xê cao như thế.

Họ đâu biết nghệ sĩ muốn được khán giả biết tới khó lắm. Tôi trải nghiệm và bầm dập nhiều dù so với tất cả các anh chị...

2,463 Read
153 Share
(223)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang