Chuyện tình yêu của Lê Hiếu và Văn Mai Hương khép lại vào năm 2014 khiến công chúng tiếc nuối. Gặp lại nhau trong buổi ra mắt MV mới của bạn gái cũ, Lê Hiếu không ngần ngại khẳng định vẫn luôn coi Văn Mai Hương như một người bạn, người đồng nghiệp có thể chia sẻ, ủng hộ nhau. Nam ca sĩ vẫn luôn dõi theo sự nghiệp, cuộc sống của Văn Mai Hương nhưng chuyện tình cảm thì hoàn toàn không có ý định tìm hiểu hay can thiệp.
Lê Hiếu và Văn Mai Hương thời còn mặn nồng
Anh có biết chuyện Văn Mai Hương vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn khi kết thúc mối quan hệ mới với bạn trai. Cũng là người gắn bó và hiểu Hương, theo anh vì sao cô ấy yêu âm thầm mà lại chia tay một cách công khai như thế?
Tôi biết và bản thân tôi nghĩ rằng: mỗi người có một cách lựa chọn cách mà họ chia sẻ cuộc sống của mình với người khác. Khi Hương quyết định viết ra những dòng đó trên trang cá nhân tức là Hương đã dám đối mặt và trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Hương đã đủ va chạm, trải nghiệm và chín chắn để tự mình có thể vượt qua mọi chuyện.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm là điều không bao giờ biết trước được nó sẽ đi đến đâu. Khi hai người yêu nhau, mình chỉ xác định làm những điều tốt nhất cho đối phương còn việc dài hay ngắn, lâu hay mau còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tốt. Hương nói ra cũng tốt, đó là sự trải lòng để nhận lại tình cảm, sự động viên của bạn bè, người hâm mộ. Những chuyện không vui chắc cũng dễ vượt qua hơn.
Có vẻ như vì Hương yêu người đó nhiều nên đâm ra hận mới viết ra những lời như thế
Dùng từ "hận" nghe có vẻ ghê gớm. Vì trong chuyện tình cảm, mình không thể đo được đối phương yêu nhiều hơn hay ít hơn. Tôi có nghe những câu nói đại loại như "Ai yêu nhiều hơn hơn là khổ", nhưng như thế thì không đúng. Tôi nghĩ Hương không thuộc tuýp người hằn học hay mang sự thù hận. Có thể Hương buồn, hờn dỗi. Nhưng một người đã đủ chín chắn để chia sẻ câu chuyện của mình như Hương thì chắc chắn những điều cô ấy trải qua đã rất nhẹ nhàng.
Mối quan hệ của anh với Văn Mai Hương như thế nào?
Trong suốt quãng thời gian sau chia tay, tôi gần như không liên lạc với Hương nữa. Đó là sự tôn trọng cuộc sống của nhau, cũng như không muốn làm ảnh hưởng đến bạn gái cũ. Khi cảm thấy đến lúc mình cần phải xuất hiện, chẳng hạn như Hương chia tay, tôi không hẳn là động viên mà chỉ hỏi thăm cô ấy, nhưng Hương vẫn luôn nói rằng mình ổn.Với tôi, tất cả mọi thứ sau khi kết thúc đều nhẹ nhàng và xứng đang được tôn trọng. Tôi luôn coi người cũ là bạn. Là một phần đã từng trong cuộc sống không thể chối bỏ. Có như thế, mới viết tiếp được những điều mới ở tương lai.
Sau chia tay vẫn có thể là bạn thì lúc yêu có vẻ như hai người không thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của mình?
Khi yêu bản thân tôi luôn nghiêm túc và dành trọn tình cảm của mình có đối phương. Thế nên vì bất cứ lý do gì mà phải chia tay cũng khiến mình buồn và cần thời gian để mọi chuyện nguôi ngoai, hồi phục sau nhưng tổn thương nhưng hoàn toàn không có sự thù hận. Và nếu như chẳng ai trong mối quan hệ này là người có lỗi, mình chẳng còn gì khiến đối phương phải vướng bận thì tại sao không thể xem nhau như những người bạn, đồng nghiệp, giúp đỡ nhau những lúc cần thiết.
Tôi vẫn biết Hương làm gì, tôi quan tâm cô ấy có khoẻ không, như vậy là quá đủ rồi. Còn việc cô ấy yêu ai, nó đã không còn nằm trong phạm vi tôi có thể để ý và cũng không muốn để ý nữa.
Việc là người của công chúng cho chi phối mối quan hệ, cách đối xử của anh với Văn Mai Hương sau chia tay để chiều lòng truyền thông và công chúng hay không?
Từ trước đến nay, tôi không phải là người khéo léo hay biết cách chiều lòng truyền thông. Thế nên những gì chúng tôi đối xử với nhau đề là thật chứ không hề diễn để tạo kịch tính, tạo sức hút cho việc ra mắt sản phẩm mới. Giống như ngày hôm nay, khi Hương ngỏ lời mời ra mắt sản phẩm mới của cô ấy, tôi sẵn sàng đến dự để chúc mừng Hương. Tôi chiều cảm xúc của mình chứ không chiều lòng sự thích thú hay tò mò của ai ngoài kia cả.
Cách yêu của Hương trong mối quan hệ mới anh thấy có gì khác những ngày yêu mình hay không?
Mới đây thì tôi không rõ, vì nhiều năm rồi tôi không có thói quen tìm hiểu về cuộc sống của người cũ. Tôi chỉ luôn mong có cho ấy có một tình yêu đẹp, công việc thuận lợi chứ không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư. Tôi không thể so sánh cách yêu, bởi mỗi thời điểm người ta dành cho đối phương của mình tình cảm khác nhau, ngay cả bạn trai mới của Hương, tôi nghĩ cậu ấy cũng có cá tính riêng và tình yêu của họ cũng mang một màu sắc riêng chứ chẳng giống bất cứ mối tình nào cả.
Còn việc yêu một ai đó nhưng không thể yêu không việc và cản trở niềm đam mê của họ, anh nghĩ như...