Buổi họp báo giới thiệu phim mới Cả một đời ân oán diễn ra vào chiều 4.12 có sự góp mặt của cái tên quen thuộc như NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Lan Phương, Hồng Diễm.
Là một trong 4 nhân vật chính trong phim. Lan Phương thu hút sự quan tâm qua hình ảnh nhân vật Diệu mà cô thể hiện trong phim, như chính cô chia sẻ không phải là một vai tăng tăng động nhưng lại “có độ điên rất cao”. Bên cạnh đó, một số trích đoạn được giới thiệu trong buổi họp bao hé lộ nhiều cảnh quay thú vị, vì có những đoạn đáng yêu, mưu mô pha lẫn sự đáng thương và màu sắc hài hước…

Lan Phương cùng dàn diễn viên trong bộ phim Cả một đời ân oán.
Nói về vai diễn lần này, nữ diễn viên rất vui khi lần đầu tiên được tham gia vào một bộ phim cùng ê-kíp sản xuất phía Bắc. Tuy nhiên,với một vai diễn cần nhiều diễn xuất tâm lý và khoảng cách giữa 2 miền trong quá trình thực hiện cũng khiến Lan Phương gặp không ít khó khăn.
Nhớ lại những cảnh phim trong Cả một đời ân oán, cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy sợ khi phải đóng những cảnh điên loạn, có hôm đóng tới 4 – 5 cảnh như vậy, rất căng thẳng, không chịu nổi. Khi diễn những cảnh bị đau tôi phải tập trung nghĩ như mình đang rơi vào trạng thái đó để cảm thấy cái đau thật. Một khó khăn với tôi là khác biệt về giọng nói khi tôi mới từ trong Nam ra, ban đầu nói giọng lơ lớ, mà lại đóng vai một cô gái người Bắc khiến một vài cảnh ban đầu chưa thực sự quen”.
Tuy phải đi lại khá nhiều trong quá trình thực hiện Cả một đời ân oán nhưng Lan Phương cho biết chính nhờ bộ phim này mà cô đã tìm được bạn trai tại Hà Nội. Chia sẻ của nữ diễn viên nhận được rất nhiều câu hỏi về danh tính người đàn ông này nhưng, Lan Phương chỉ nói một vài ấn tượng của mình về: “Anh ấy cao lắm, không một ai có thể cao hơn anh ấy và… anh ấy không làm nghệ thuật”. “Trong mắt anh ấy, tôi là nữ hoàng”, nữ diễn viên bộc bạch.
Từ khi có bạn trai ở Hà Nội Lan Phương cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn khi luôn được quan tâm, chăm sóc và dành nhiều tình cảm. Những ngày cô phải đi quay phim liên tục, ngày nào...