Năm 2010, Hoa hậu Việt Nam rơi vào cảnh bị thất sủng sau hơn 20 năm giữ vị trí là cuộc thi nhan sắc quốc gia danh giá nhất Việt Nam. Lý do chính là sự đăng quang của Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân.
Việc Ngọc Hân lên ngôi là nỗi khó hiểu của hầu hết khán giả lúc bấy giờ. Bởi mặt bằng thí sinh năm 2010 rất tốt với nhiều gương mặt hết sức thanh tú như Huỳnh Bích Phương, Nhã Uyên, Tôn Nữ Na Uy, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Vũ Hoàng My, Nguyễn Thị Loan…
Song, nữ sinh viên ngành thiết kế thời trang kiêm người mẫu đến từ Hà Nội mới là người được Ban giám khảo chọn lựa cho chiếc vương miện hoa sen.
Nhưng hoa sen năm đó có gai.

Ngọc Hân vừa lên ngôi, làn sóng phản ứng dữ dội đã lan truyền khắp cộng đồng mạng. Ngay trong đêm đăng quang, những bức ảnh đời thường của Ngọc Hân đã được tìm kiếm và chia sẻ với tần suất chóng mặt để chứng minh cho sự đúng đắn của nỗi cuồng nộ từ dư luận, rằng: Tân Hoa hậu là một thảm họa nhan sắc.

Chính Ngọc Hân, sau 7 năm đăng quang, đã thừa nhận những áp lực không hề dễ chịu cùng những cảm xúc mà khó có ai đồng cảm được.
Nhưng vào thời điểm đó, tân Hoa hậu 21 tuổi lại thể hiện một bản lĩnh hiếm có mỗi khi bị phóng viên hỏi khó về nhan sắc.
Thay vì tức giận phản pháo, hay gồng mình lên để chứng minh “tôi đẹp”, thì Ngọc Hân luôn giữ phong thái lịch thiệp, nhẹ nhàng: “Hân quan niệm đẹp xấu trong mắt mỗi người là hoàn toàn khác nhau.
Thế nên mình cũng không cần phải bận tâm quá nhiều về những ý kiến ấy mà thay vào đó, mình cần tập trung vào những công việc trước mắt của mình, chứng tỏ bản thân bằng hành động để làm sao chiếc vương miện mình đang đội ngày càng tỏa sáng.“

Ngọc Hân nói được và đã làm được. Suốt 7 năm qua, Ngọc Hân chưa một lần đáp trả chuyện bị chê xấu trường kì trên mặt báo hay trên mạng xã hội. Cô giữ vững chân lý “im lặng là vàng”, nhưng không phải sự im lặng thách thức.
“Tôi luôn bình tĩnh trước mọi sự ồn ào. Tôi không để mình bị dư luận cuốn đi. Điều quan trọng nhất là, mình tìm thấy điều gì khi những “cơn sóng” dư luận đi qua“.
Trong những cơn sóng ấy, có lẽ Ngọc Hân đã tìm thấy sự trưởng thành. Cô là một trong số hiếm Hoa hậu có sự nghiệp chuyên môn thành công nhất từ trước tới nay. Không hàng hiệu, không đại gia, không ái tình ồn ào, Ngọc Hân biết cách làm “nhạt hóa” bản thân để giữ mình khỏi sự chú ý thừa thãi của dư luận.
Và từ lâu, dường như cô không còn bận tâm với việc phải chứng minh mình đẹp với công chúng nữa. Cô đã chọn một cuộc sống có ý nghĩa đích thực, một cuộc sống có thể tỏa sáng lâu hơn những viên pha lê và đá quý đính trên chiếc vương miện hoa sen.

Từ một “thảm họa nhan sắc” bị đổ vấy cho “tội danh” làm hạ thấp giá trị Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân đã lật ngược thế cờ ngoạn mục khi biến mình trở thành một trong những Hoa hậu được trân quý nhất, một trong số ít Hoa hậu giữ được ánh sáng của vương miện trong trẻo nhất cùng với những Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Ngọc Khánh, Thiên Nga.
So với Ngọc Hân, Kỳ Duyên chưa có được cái bản lĩnh ấy. Nhưng chứng kiến hành trình 3 năm qua kể từ phút đăng quang giông bão của Kỳ Duyên, người ta không thể không thừa nhận cô Hoa hậu để mẹ xách đồ còn mình đi tay không năm nào đã thực sự trưởng thành.

Cũng chỉ mới cách đây một năm, người ta còn gọi Kỳ Duyên là “Hoa hậu scandal”, hay “Nữ hoàng scandal”. Đã đành, Hoa hậu thì luôn gắn với thị phi, nhưng thị phi ở mức độ và tần suất dày đặc như Kỳ Duyên thì chưa có ai “sánh” được.
Tiếc là Kỳ Duyên càng gắng sức bao nhiêu, dư luận càng “ác cảm” với cô bấy nhiêu. Cô gái 18 tuổi được gia đình bao bọc kĩ lưỡng, chỉ biết học hành chăm chỉ bỗng dưng một ngày đón nhận chiếc vương miện lộng lẫy nhưng ẩn giấu hàng trăm mũi gai nhọn.
Kỳ Duyên của 3 năm về trước bị động, sững sờ và lúng túng luẩn quẩn trước phản ứng của công chúng dành cho mình. Như thể, cô càng làm thì càng sai.

Chỉ trong 2 năm nhiệm kì ngắn ngủi, hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2014 bị xuống cấp nghiêm trọng với chuỗi scandal liên tiếp: bị đồn quát tháo bố mẹ qua điện thoại, để mẹ xách đồ nặng ở sân bay, dáng ngủ kém duyên, từ thiện “làm màu”, hút thuốc lá trong quán cà phê, hít bóng cười trong bar… Những cú sốc liên hoàn ấy đủ để hạ gục...