NSND Hoàng Dũng kể rằng chiều 11.4 ông ngồi ở nhà thì nhận được cuộc gọi “Face time” qua tài khoản Facebook người anh em thân tình đang ở Đức. Tuy nhiên, cuộc gọi liên tục bị nhiễu, chỉ vài giây không nghe được gì cũng chẳng thấy gì. Ngay sau đó, ông nhận được tin nhắn của tài khoản này nói rằng đường truyền mạng quá kém nên chuyển sang nhắn tin để trao đổi dễ hơn là “Face time”.
Người này hỏi mượn NSND Hoàng Dũng 20 triệu đồng vì đang mua hàng mà bị thiếu tiền đột ngột. Do là anh em thân thiết, từng đối xử rất tốt với NSND Hoàng Dũng mỗi khi ông cùng đoàn diễn viên sang Đức lưu diễn nên không ngại ngần chuyển tiền qua số tài khoản được cung cấp. Một lúc sau khi được chuyển tiền, người này lại nhắn mượn tiếp 30 triệu đồng và hứa hôm sau sẽ gửi trả toàn bộ cho NSND Hoàng Dũng.

NSND Hoàng Dũng nói ông bị lừa tiền qua Facebook
Sau hai lần chuyển tiền, NSND Hoàng Dũng lại tiếp tục nhận được tin nhắn nhờ chuyển thêm tiền lần 3 vào thời điểm ngân hàng sắp ngừng làm việc. Ông bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra lại thì nhận ra mình bị lừa. Ông vội vã gọi cho ngân hàng để khóa tài khoản đã nhận tiền nhưng đã hết giờ làm việc, toàn bộ số tiền chuyển đi đã bị kẻ gian rút hết qua trụ ATM.
“Tôi đã báo với công an và họ cũng tiếp nhận điều tra nhưng vụ việc đến đâu thì cũng chưa thể nói trước được. Tài khoản Facebook của người anh em bên Đức của tôi bị tấn công, kẻ gian nghiên cứu kỹ những đoạn hội thoại của chúng tôi trước đó để hiểu thói quen trò chuyện của chúng tôi và lên kế hoạch lừa đảo. Nếu kẻ gian không tham lam nhắn tin mượn tiền lần thứ 3 có lẽ tôi vẫn không nghi ngờ để kiểm tra lại và biết bị lừa ngay lập tức. Tôi thấy mình cũng sơ sót, mất cảnh...