Ngoài thời gian bận rộn với các hoạt động xã hội, hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn luôn dành thời gian để theo dõi bóng đá – môn thể thao cô yêu thích. Cũng như những fan hâm mộ khác của môn thể thao vua, Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng có những thần tượng của riêng mình.
Khi được hỏi có thích siêu sao người Argentina – Lionel Messi hay không, câu trả lời của Mai Phương Thúy khiến nhiều người ngạc nhiên. Dù M10 là cầu thủ tài năng nhất nhì hành tinh với những pha bóng xuất thần, cuốn hút vẫn không thể khiến cô “rung động”. Lý do Mai Phương Thúy đưa ra lại rất đơn giản:
“Mình còn nhớ, hồi đầu xem Messi thi đấu, nhìn cậu ấy, mình nghĩ Messi khá nhiều tuổi. Messi quá nổi tiếng, lại đoạt nhiều Quả bóng vàng, mình nghĩ anh ta sẽ sớm “nghỉ hưu” thôi. Ai dè sau khi tìm hiểu mới biết Messi sinh năm 1987, vậy là còn lâu anh ta mới nghỉ đá. Trong khi đó, vì Messi và Barcelona mà M.U của mình đã bỏ lỡ hai cúp Champions League rồi. Thế nên mình mới “cực kì không thích” Messi.”
Một lý do khác để Mai Phương Thúy không hâm mộ Messi đơn giản vì cô đã thần tượng Cristiano Ronaldo. Tài năng vượt trội và vẻ ngoài thu hút của CR7 đã “đốn gục” trái tim của Hoa hậu Việt Nam 2006. Với cổ động viên yêu bóng đá thì Ronaldo và Messi là 2 cái tên không đội trời chung, dường như Mai Phương Thúy cũng không phải ngoại lệ.