Hồ Bích Trâm: ‘Tôi đau đớn khi Minh Luân yêu mình mà vẫn nhớ Lan Ngọc’

Ngày đăng: 24/12/2017
3,486 Read
266 Share
Nữ diễn viên cho biết sau khi chia tay với Minh Luân, cô bị tổn thương quá lớn. Cô khẳng định không bao giờ tái hợp với anh trong bất cứ bộ phim nào sau này.

Mới đây, nam diễn viên  tiết lộ anh đã chia tay một cô gái để vì còn tình cảm với người yêu cũ. Không nói tên nhưng ai cũng biết người yêu cũ của Minh Luân là Ninh Dương Lan Ngọc.

Còn người con gái mà anh nhắc đến chính là nữ diễn viên . Minh Luân và Hồ Bích Trâm từng có dịp đóng chung phim trước khi đến với nhau.

Gặp Zing.vn trong buổi giao lưu của đoàn phim Những khúc sông dậy sóng, Hồ Bích Trâm khẳng định cô là người lãng mạn nhưng cũng rất mạnh mẽ trong tình yêu. Và chính sự mạnh mẽ đó đã giúp cô vượt qua nỗi đau và những tổn thương sau mối tình với Minh Luân.

- Thật sự tôi và anh ấy quen nhau mấy tháng gần đây chứ không phải 7-8 tháng đâu. Khi chia tay chị Lan Ngọc, anh đã đến với một người khác trước khi quen thôi. Vấn đề thời gian không quan trọng mà điều khiến tôi tổn thương là tình cảm của tôi và anh ấy gia đình hai bên đều biết.

Anh ấy đã gặp người nhà tôi và tôi cũng gặp ba mẹ anh ấy. Khi lên chương trình anh không nhắc đến tên tôi nhưng người trong cuộc và người trong gia đình đều biết tôi quen anh thì cảm xúc của mọi người sẽ thế nào.

Hồ Bích Trâm: ‘Tôi đau đớn khi Minh Luân yêu mình mà vẫn nhớ Lan Ngọc’

Hồ Bích Trâm và Minh Luân khi tham gia Cặp đôi bí ẩn.

Buổi tối, đi quay về xem clip của anh ấy nói, tôi suy sụp hoàn toàn. Nếu anh công khai về với người cũ thì đừng nhắc gì đến tình yêu với tôi, coi như chuyện tình này không có. Bản thân tôi biết anh ấy về với chị Ngọc rồi nên cũng không bất ngờ. Nhưng anh lại phát biểu không yêu tôi.

Mẹ đã gọi điện la tôi rất nhiều. Tôi phải lên trang cá nhân nói ra tất cả. Tôi phải nói cho thỏa lòng mình dù biết rằng sẽ gặp phải vô số dư luận như so sánh tôi với chị kia, nói tôi dựa hơi.

Tôi không làm gì sai mà người ta lại khiến tôi tổn thương quá lớn, đụng tới cả gia đình mình, sao tôi chịu được. Anh không yêu tôi thì quen tôi làm gì, coi tôi như vật thế thân sao?

- Nếu người ta yêu mình thì sẽ không làm những việc sai trái, khiến mình buồn. Trong thời gian quen, tôi đã từng đòi chia tay nhiều lần nhưng anh giải thích, hứa hẹn thì lại tha thứ. Đến khi nhận ra tình cảm anh ấy còn dành cho người cũ thì không thể chấp nhận được.

Tháng trước, anh đi Mỹ về, tôi là người đưa mẹ anh ấy ra sân bay đón. Ngày hôm sau tôi còn đưa mẹ anh ra bến đón xe về quê. Đang trên đường đi quay thì tôi nhận được tin nhắn từ anh: “Em gửi hình này cho Ngọc à?”.

Kèm theo đó là 2 tấm hình mà tôi chụp chung với mẹ anh ấy. Hai tấm hình này tôi đăng trên Zalo, không biết ai lấy gửi cho chị Ngọc. Tôi đang lái xe thì phải dừng lại và khóc rất nhiều.

Anh ấy nói như thế là không tôn trọng tôi. Anh ấy hiểu tôi thì phải biết rằng không bao giờ tôi đi làm chuyện con nít đó. Tôi có sự tự tôn của mình chứ. Tôi chỉ nhắn lại: “Anh nghĩ em làm như vậy à?”. Anh ấy đã im luôn.

Hồ Bích Trâm: ‘Tôi đau đớn khi Minh Luân yêu mình mà vẫn nhớ Lan Ngọc’

Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

10 ngày sau, tôi quyết định hỏi thẳng anh ấy vì không chịu nổi sự im lặng đáng sợ. Anh đã xin lỗi tôi và nói rằng cảm giác của anh khi chị Ngọc nằm viện rất kinh khủng. Anh ấy không làm được gì cho chị ấy thì cảm thấy vô cùng trống vắng, muốn vô thăm nhưng không biết làm sao.

Anh ấy nói thế thì tôi còn biết nói gì....

3,486 Read
266 Share
(346)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang