Khi chiến dịch #MeToo đang nhanh chóng lan rộng và phơi bày những hành vi đồi bại của hàng loạt nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, thêm một vụ quấy rối bị phanh phui khiến làng giải trí Hàn Quốc xôn xao.
Trong tập phát sóng vào ngày 19/2 của chương trình New Room, một nữ diễn viên giấu tên (tạm gọi là A) đã buộc tội giám đốc nhà hát Hàn Quốc Lee Youn Taek (67 tuổi) quấy rối và tấn công tình dục với các diễn viên của đoàn kịch đã giải tán - Yeonhee Street.
 |
Ông Lee Youn Taek đã xâm hại nhiều nghệ sĩ trẻ. |
A chỉ ra rằng trưởng đoàn kịch - bà Kim So Hee - đã cho phép và thậm chí còn tiếp tay để ông Lee Youn Taek quấy rối những thành viên trong đoàn kịch của bà. Kim So Hee và giám đốc nhà hát Lee Youn Taek tạo thành một đường dây chuyên quấy rối, lạm dụng tình dục các diễn viên trẻ của đoàn kịch.
A kể lại rằng những hành vi quấy rối bắt đầu vào khoảng năm 2004 đến 2005. Lee Youn Taek đã bắt ép bà mát xa cho ông ta. Ông Lee còn thường xuyên động chạm vào những khu vực nhạy cảm trên cơ thể bà.
Tuy nhiên, nữ diễn viên A cho biết: "Những bậc tiền bối trong đoàn kịch khiến tôi tổn thương nhiều hơn. Một trong số đó là nữ tiền bối Kim So Hee - người bảo tôi đến mát xa cho giám đốc theo yêu cầu. Bà Kim nói rằng bà không hề biết chuyện gì đang xảy ra và khi phát hiện mọi chuyện, bà đã cố ngăn ông ta lại. Tuy nhiên, sự thật là chính bà ấy đã chọn lựa các cô gái và đưa đến cho ông ta. Nếu một nữ diễn viên từ chối yêu cầu, người đó sẽ bị bà Kim hành hạ bằng cách dùng khay đập vào ngực. Lúc này, bà Kim sẽ nói rằng: 'Đừng có ích kỷ như vậy. Với sự hy sinh của cô, nhiều người có thể được hưởng lợi'".
 |
Trưởng đoàn kịch Kim So Hee bị cáo buộc tiếp tay bắt các nghệ sĩ phải phục vụ giám đốc. |
Khi cuộc phỏng vấn của diễn viên giấu tên được phát sóng trên truyền hình, bà Kim So Hee khẳng định mọi cáo buộc là hoàn toàn sai sự thật. Bà khẳng định: “Tôi đã sốc và run rẩy. Tôi đã yêu cầu đài truyền hình sửa lại tin...