Đinh Thị Thu Thùy, cô gái đến từ Vĩnh Phúc từng làm dậy sóng vòng Giấu mặt cuộc thi Giọng hát Việt với ca khúc Thu cạn. Sau khi dừng bước tại cuộc thi, cô được Đàm Vĩnh Hưng đổi nghệ danh thành Hà Thúy Anh.
Sau cuộc thi, Hà Thúy Anh tung sản phẩm đầu tay và tham gia gameshow khác nhưng không may mắn đi sâu vào vòng trong.
Năm 2017, nữ ca sĩ tiếp tục tham gia cuộc thi Người kể chuyện tình, cô gây ấn tượng bởi những trải nghiệm âm nhạc chín chắn. Cô cho biết đây là thời điểm thích hợp để đổi phong cách làm hài lòng nhiều khán giả hơn.

Hà Thúy Anh tham gia The Voice nhưng nhờ Gương mặt thân quen, cô mới được yêu mến nhiều hơn.
Sau 5 đêm thi, mặc dù những ca khúc trong chương trình đậm chất trữ tình bolero, trái ngược với phong cách Hà Thúy Anh từng theo đuổi, nhưng cô luôn tự tin mình đã làm tốt nhất có thể.
“Tôi không quá khó khi phải xây dựng hình ảnh những bóng hồng trong cuộc tình của các nhạc sĩ. Tuy nhiên, để có thể truyền tải đủ cảm xúc qua tiếng hát thì đó là thách thức lớn đối với ca sĩ gốc Bắc như tôi. Chính vì vậy, sẽ có nhiều khán giả chưa thực sự hài lòng về cách phát âm của tôi trong chương trình đậm chất miền Nam”, Hà Thúy Anh chia sẻ.
Nói về những ý kiến trái chiều gần đây khi cho rằng ca sĩ hát nhạc trẻ lấn sân quá nhiều vào bolero khiến cho thị trường âm nhạc kém phát triển, Hà Thúy Anh phát biểu: “Tôi là một ca sĩ trẻ và chưa hát nhiều về bolero, tuy vậy tôi biết được rất nhiều ca sĩ gạo cội ở dòng nhạc này có xuất thân không phải là ca sĩ được đào tạo chính quy, nhưng tất cả đã tạo được chỗ đứng vững chắc nhờ có được năng khiếu và hát bằng chính trái tim.
Nếu nói cứ đào sâu nghiên cứu và hát bolero sẽ khiến nền âm nhạc bị thụt lùi là suy nghĩ sai lầm. Cái sai lớn nhất là họ đã dùng ý kiến cá nhân để áp đặt cho số đông. Vì bolero là một nét văn hóa lâu đời trong nền âm nhạc mà bất cứ ai cũng cần có ý thức giữ gìn và phát triển mạnh hơn nữa. Nếu những ca sĩ trẻ chỉ biết đi theo cái mới thì ai sẽ là người giữ gìn truyền thống nước nhà”.

Nữ ca sĩ chuyển hướng hát bolero, trữ tình để tiếp cận khán giả dễ hơn.
Dù là khán giả hay ca sĩ, bất cứ ai cũng có một người họ thần tượng để làm động lực cho bản thân. Hà Thúy Anh tiết lộ cô rất thích cách hoạt động âm nhạc của Mỹ Tâm, nhưng lại yêu sự thổn thức tinh tế trong tiếng hát của Lệ Quyên và thán phục trước cái đầu ma mãnh trong âm nhạc, một sức hút lạ kì trong cách hát và sự đầu tư trong từng tiết mục của Đàm Vĩnh Hưng.
Nữ ca sĩ mong muốn những nỗ lực của cô sẽ được khán giả nhìn thấy. “Hy vọng năm năm hay mười năm sau sẽ có khán giả thần tượng tôi như chính tôi đang thần tượng những anh chị này”, cô tâm sự.
Chính vì quá yêu mến thần tượng, Hà Thúy Anh nhiều lần khổ sở vì bị nhận xét hát quá giống Lệ Quyên. Cô cho biết khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen, một thời gian dài khi ăn, ngủ, hát hay làm bất cứ điều gì Hà Thúy Anh đều nghĩ rằng mình là ca sĩ Lệ Quyên. Sau cuộc thi nữ ca sĩ lại như người “cai nghiện”.

Hà Thúy Anh bị ảnh bởi phong cách của Lệ Quyên.
“Vì vô tình tôi bị ám ảnh tất cả những thứ thuộc về Lệ Quyên. Khi hát tôi phải dặn mình là Hà Thúy Anh chứ không phải một ai khác. Tuy nhiên, trong một thời gian dài nhiều khán giả vẫn nhận xét cách tôi nhắm mắt và đưa đẩy câu hát vẫn thấy giống Lệ Quyên. Lúc đó tôi rất...