Trước đây đã từng có thời điểm, thông tin Adriano phải chui nhủi trong khu ổ chuột, nhờ băng đảng Red Comando bảo vệ cho sự sống tràn lan khắp các phương tiện truyền thông. Điều này khiến không ít NHM cảm thấy thương xót dành cho “Hoàng đế”.
Đúng hay sai, thật hay giả, chẳng ai có thể biết được. Những bức ảnh ở Instagram vẫn đủ sức minh chứng rằng ít nhất cuộc sống của anh vẫn còn cực kì dư dả.

Trở về Vila Cruzeiro, Adriano cứ như thể một vị anh hùng, một người con đi xa được mong ngóng từng ngày.
Vila Cruzeiro được coi là “Vương quốc” của xã hội đen. Tuy nhiên với một ngôi sao lắm tiền nhiều của như Adriano, liệu anh có cần phải tạo ra những mối tranh chấp không đáng có với băng đảng thống trị nơi đây? Thậm chí, chính anh còn dùng tiền, danh tiếng và quyền lực để biến nó thành Vương quốc của Hoàng đế.
Chính việc Adriano ra tay bảo vệ, xây dựng khu ổ chuột nơi anh sống, là bằng chứng cho việc chẳng hề có mối bất hòa nào to tát tại đây.

Adriano từng hợp tác với 2 nghệ sỹ châu Âu để biến quê nhà trở nên rực rỡ hơn
Adriano chẳng hết tiền, nhưng vẫn sống trong khu ổ chuột ở Rio, người ta buồn cho anh nhưng đâu biết phía sau sự hoang tàn là những điều không tưởng.

Người ta cho rằng anh phải cắt tóc vỉa hè, tạm bợ

Mấy ai biết anh có Salon và cả 1 đội stylist riêng?

Nghèo khó nên chắc biệt thự này là cha mẹ để lại cho anh từ “ngày xưa”

Chỉ là “siêu” xe thôi mà

Khoe ảnh bài bạc du hí cùng bạn bè trên chuyên cơ cá nhân

Thác loạn, sở thích đam mê mà đích thân Adriano đã công khai khẳng định trước báo chí
Máy bay riêng, các căn phòng với nội thất hiện đại, xe hơi đắt tiền… Có người sa cơ nào đủ can đảm khoe điều đó. Để chứng minh mình còn giàu và “sống ảo” hay sao?
Xã hội Brazil bất ổn, bạo lực vây lấy xung quanh, xã hội đen lộng hành… Thực trạng như vậy, nhưng đâu có nghĩa thực tế cuộc sống của “Hoàng đế” vẫn thế. Red Comando có đang “bảo kê’ cho tính mạng Adriano hay không, chẳng có ai làm chứng. Nhưng việc cựu cầu thủ Inter trở về, sống trong khu ổ chuột Vila Cruzeiro có lẽ là điều bình thường nhất trong những điều bình thường.
HS/ Theo Sohuutritue