DJ chơi nhạc đêm giao thừa: Trang Moon chạy bộ đi diễn, Oxy bị khán giả chặn đường
Nữ DJ số 1 Hà thành cho biết bản thân khá may mắn khi mỗi dịp giao thừa cô đều được mời tham gia sự kiện đếm ngược chào năm mới. Sau đêm nhạc, Trang Moon về nhà khá muộn. Có năm nữ DJ còn chạy show nhiều địa điểm nên cô tranh thủ chợp mắt khi di chuyển trên xe.
“Tôi không phải thức nguyên đêm nhưng giấc ngủ bị chập chờn. Chắc chắn sẽ gây hại sức khỏe nhưng tôi hạnh phúc khi được làm nghề yêu thích và được khán giả đón nhận. Về nhà, tôi có mẹ chăm sóc nên mọi thứ không ảnh hưởng nhiều” – cô nói.
Trang Moon diện bikini khoe vẻ gợi cảm chơi nhạc trước hàng nghìn khán giả.
Năm ngoái, DJ Trang Moon chạy 2 show trong đêm giao thừa. Sau buổi diễn sự kiện đầu tiên, di chuyển sang chương trình thứ 2 cô bị kẹt xe. Không còn cách nào hơn, DJ Hà thành phải xuống xe, bỏ giày cao gót, chạy bộ nhiều km đến điểm diễn cho kịp thời gian. Kết quả, về nhà chân cô bị đau buốt mấy ngày sau mới khỏi.
4 năm trở lại đây, DJ Oxy đều tham gia các sự kiện âm nhạc đón giao thừa tại các thành phố lớn. Chơi nhạc trước hàng chục nghìn khán giả, Oxy cho biết nhiều lần cô không kìm được cảm xúc và bật khóc. “Tôi khóc vì bản thân chạm đến ước mơ, được mọi người ủng hộ. Tôi vui vì DJ nữ đã được công nhận, đến gần hơn với các bạn trẻ và không còn gắc mác là gái hư như nhiều người vẫn suy nghĩ”.
Sau chơi nhạc trong đêm giao thừa, thông thường DJ Oxy sẽ về nhà khoảng 3h sáng. Cô tiết lộ sẽ thức đến sáng vì “vui quá ngủ không được”. Do đặc thù của công việc thường về nhà khá muộn nên DJ quê An Giang đã thích nghi và có chế độ sinh hoạt hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
“Tôi thấy bình thường vì bản thân sống với đam mê có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng chẳng là gì, miễn sao mỗi ngày tôi được hoà mình với nó là được” – cô chia sẻ.
Thân hình “bốc lửa” của DJ miền Tây.
Dù chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho các tiết mục mỗi buổi diễn song DJ Oxy không tránh khỏi các tình huống xấu xảy ra. Một lần, do di chuyển xa ở tỉnh, thiết bị DJ không thể kết nối laptop. Đêm đó, cô phải sử dụng USB để chơi nhạc cho sự kiện lớn. Trước tình huống như vậy, tâm lý của cô bị ảnh hưởng, tập trung chơi nhạc nên không giao lưu được với khán giả nhiều.
“Sau chơi nhạc trong đêm giao thừa tôi còn bị một nhóm thanh niên chặn đường không cho về. Họ bảo hâm mộ tôi nên muốn xin chữ ký và chụp hình. Cảm thấy đã muộn và đi taxi về một mình nên tôi đã nhờ mọi người xung quanh hỗ trợ. Cuối cùng nhóm thanh niên mới chịu bỏ đi” – Oxy kể lại.
Sống xa quê, dịp giao thừa, DJ Thuý Khanh chơi nhạc tại các tụ điểm giải trí ở nước ngoài. “Hoà mình cùng khán giả đi qua 1 năm mới rất nhiều cảm xúc. Giây phút giây đếm ngược từ 10, 9 , 8… 1 và tất cả cùng reo chúc mừng năm mới thật sự rất thiêng liêng. Ở Mỹ, mọi người sẽ ôm nhau hôn và nói câu tốt lành đầu tiên trong năm mới. Tuy nhiên, tôi có cảm giác hơi buồn vì nhớ nhà, nhớ người thân. Tuy nhiên cảm giác đó nhanh chóng qua đi vì bên cạnh đã có khán giả yêu thương, ủng hộ”.
DJ Thuý Khanh chọn hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại nhiều năm qua.
Sau buổi diễn, Thuý Khanh sẽ về nhà nghỉ ngơi, gửi lời chúc đầu năm đến bạn bè, người thân.
Giao thừa năm 2016, DJ King Lady chơi nhạc tại châu Âu. Năm nay, cô sẽ cháy hết mình cùng khán giả tại Đà Nẵng.
Hoàn tất công việc, DJ Sài thành về nhà lúc 2h sáng. Sau đó, cô sẽ thức, vui chơi, mở tiệc cùng bạn bè, người thân. “Mỗi năm chỉ có một đêm giao thừa nên thức trắng không khiến sức khoẻ tôi bị ảnh hưởng gì nhiều. Vui quá nên quên hết mệt mỏi, tôi sẽ ngủ bù vào ngày hôm sau” – King Lady chia sẻ.
King Lady từng tham gia biểu diễn tại nhà sự kiện lớn trong và ngoài nước.
Đi diễn vào dịp cuối năm, King Lady chỉ ái ngại một việc đó là đi vào đường cấm lưu thông. Bên cạnh đó, để không ảnh hưởng đến giờ giấc, cô thường đến buổi diễn sớm hơn vài tiếng để tránh tình trạng kẹt xe.
“Năm mới, tôi chọn những bài hát đặc sắc nhất gửi đến hàng nghìn khán giả” - nữ DJ ch o hay
Trong một show diễn gần đây, nữ DJ được khán giả hâm một dùng bảng ghép thành tên, reo hò cổ vũ phía dưới.
Năm ngoái, DJ TyTy đón giao thừa cùng khán giả Lâm Đồng trong một show diễn ngoài trời tại...