Cô là Nguyễn Thị Hòa (còn gọi là An Nhiên), 22 tuổi, quê ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), hiện sinh sống và học tập tại Hà Nội.
Ở vòng 1 của chương trình Giọng ải giọng ai, cô gái đến từ Hà Tĩnh hóa thân thành thợ vẽ henna và được ban giám khảo đánh giá là hát hay dù chỉ nhìn vẻ bề ngoài, khẩu hình miệng.
Qua vòng 2, Hòa biểu diễn ca khúc Em thì không. Ở vòng này, ban giam khảo vẫn giữ nguyên quyết định, cho rằng Hòa hát hay.
Trấn Thành, Thu Trang, Vũ Cát Tường quyết định lựa chọn Hòa - nhân vật bí ẩn số 4 - là người sẽ song ca trong vòng cuối cùng. Ở vòng 4, vòng Lộ Diện, Hòa song ca bản hit Em ơi cùng Vũ Cát Tường. Vừa nghe cô cất tiếng hát, Trấn Thành và Thu Trang vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thể hiện xong bản hit cùng với Vũ Cát Tường, Hòa tiếp tục thể hiện ca khúc Mẹ tôi được chuẩn bị trước đó để dành tặng chương trình. Giọng hát của Hòa khiến cả trường quay và ban giám khảo bật khóc.
 |
Ốc Thanh Vân rơi nước mắt trước phần trình diễn của Nguyễn Thị Hòa. |
Nghệ sĩ Trấn Thành bày tỏ: "Em không chỉ hát hay mà còn có cá tính. Giọng hát của em chính là chữ ký của em, em yêu nó như yêu hơi thở của mình. Em đẹp nhất khi em hát, ở em có nguồn năng lượng tỏa ra. Sau chương trình, sẽ có người mời em đi hát. Em chính là một trong những giọng ca hay nhất của chương trình sau 2 mùa".
Ca sĩ Vũ Cát Tường cũng xúc động: "Bạn là người có tâm hồn, từng chữ bạn hát, từng cách bạn nhấn, như là bạn moi hết tất cả những gì trong trái tim để hát vậy, đây là một điều hiếm hoi trong nghệ thuật". Vũ Cát Tường...