Là một trong những nghệ sĩ có đường tình khá lận đận, Chiến Thắng hiện tại đã có cuộc sống bình yên với người vợ ba kém anh 15 tuổi có tên Thu Ngọc sau khi tái hôn vào cuối tháng 9.2017. Trong cuộc trò chuyện mới đây với chúng tôi, bà xã của danh hài tiết lộ tin vui đang mang bầu và sẽ đón con trai đầu lòng dự kiến chào đời sau dịp tết Nguyên đán 2018. Tâm sự về một năm nhiều biến động, Thu Ngọc có rất nhiều cảm xúc về người chồng nổi tiếng và cuộc sống hiện tại bên các con riêng của anh.

Sau nửa năm chia tay, cuộc sống vợ chồng nam diễn viên Chiến Thắng hạnh phúc, đầm ấm hơn khi cả hai đã có đủ sự thông cảm và thấu hiểu
- Là người vợ thứ 3 của nam diễn viên hài Chiến Thắng, hẳn ban đầu chị có gặp khó khăn để sống chung với con chồng?
- Mối quan hệ của tôi với các con riêng của anh Thắng rất thân mật và hầu như không có khoảng cách gì cả. Mẹ của Thảo My-vợ cũ anh Thắng hay gọi điện và nói chuyện với tôi về con cái. Cậu con trai đầu của anh Thắng cũng ở cùng vợ chồng tôi nhiều hơn ở với mẹ-dù chị ấy ở gần đây.
Ban đầu, để đến với anh Thắng tôi phải suy nghĩ khá lâu vì anh ấy đã trải qua hai lần đổ vỡ và có con riêng. Mãi sau này khi hai vợ chồng quay lại lần thứ hai, anh ấy thay đổi nhiều nên tôi thấy yên tâm hơn.
Tôi thấy thân với các con riêng của chồng rất nhanh. Kể cả con đầu của anh Thắng lớn rồi nhưng hai cô cháu nói chuyện bình thường và chưa bao giờ cháu cảm thấy khó chịu hay có thái độ với tôi cả.
- Còn quãng thời gian anh chị chia tay sau chưa đầy một năm chung sống có khó khăn với chị?
- Quãng thời gian chia tay anh Thắng với tôi khá khó khăn, khiến tôi mất thăng bằng trong cuộc sống. Khi mới cưới, chúng tôi sống rất vui vẻ nhưng dần dần tôi nhận ra mình chưa thực sự hiểu anh ấy và quyết định chia tay, trở về với bố mẹ. Tôi đã rất buồn khi ra tòa giải quyết chuyện ly hôn. Tuy nhiên sau đó, anh Thắng vẫn liên lạc và hỏi thăm tôi thường xuyên, rồi có lúc lên nhà chơi. Sau này khi cảm thấy hiểu nhau hơn, chúng tôi quyết định quay lại với nhau.
- Sau khi tái hợp, cuộc sống của anh chị có nhiều thay đổi?
- Ban đầu khi mới tái hôn, tôi muốn đi làm trở lại nhưng ông xã bảo tôi ở nhà quản lý, sắp xếp lịch diễn cho anh và sẽ được trả lương hàng tháng. Chính vì vậy nên kinh tế trong nhà hai vợ chồng quản lý chung và chia sẻ công việc cùng nhau. Dần dần tôi cũng quen với công việc của anh Thắng. Dù thường xuyên vắng nhà nhưng anh là một người rất say mê nghệ thuật. Tôi thông cảm và hoàn toàn ủng hộ chồng.
Những khi phải đi diễn xa, anh ấy thường rủ tôi đi cùng. Thời gian này tôi đang mang bầu nên thường ở nhà còn trước đây có những chuyến tôi đi cùng chồng vào tới Nghệ An, Hà Tĩnh diễn rồi lại trở ra. Sau này khi có con, tôi vẫn sẽ ủng hộ chồng và chăm sóc con cái để hỗ trợ anh theo đuổi đam mê nghệ thuật. Anh Thắng cũng biết cách thu xếp để cân bằng thời gian cho gia đình và công việc nên tôi hoàn toàn không lo lắng về điều này.
- Cảm giác của chị khi mang bầu con đầu lòng thế nào?
Quãng thời gian này, tôi đang mang bầu nên được chồng quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng hiểu và thông cảm với công việc bận rộn và hoàn cảnh của chồng phải chăm lo cho cả các con riêng nên không đòi hỏi nhiều hay tạo áp lực “phải thế này thế khác”. Có những lúc, tôi vẫn tự đi khám thai kỳ hay nhờ chồng đưa đi nếu anh có thời gian rảnh.
Mọi người nói “dì ghẻ con chồng” nhưng tôi không nghĩ vậy. Chỉ cần đối tốt với con chồng, sau này con chồng sẽ thương mình và yêu thương con mình. Các con của anh rất yêu quý và mong chờ tôi sinh em bé. Vợ cũ của anh Thắng cũng là người rất tốt và tâm lý. Lần đầu mang thai, tôi còn khá bỡ ngỡ và được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Tôi rất hay gọi điện trò chuyện với chị ấy để hỏi kinh nghiệm khi mang...