
Đã “đường ai nấy đi”, Hồ Quang Hiếu vẫn “nói xuôi”, vợ cũ “nói ngược”?
Ivy và Hồ Quang Hiếu kết hôn vào năm 2013 sau khi nảy sinh tình cảm từ những lần hợp tác quay MV. Tuy nhiên thời điểm đó, giọng ca “Không cảm xúc” đang thăng tiến trong sự nghiệp nên không công khai chuyện kết hôn lẫn ly hôn cho đến năm 2016 những hình ảnh trong lễ cưới bị rò rỉ.
Cách đây ít ngày, ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến cộng đồng xôn xao khi tiết lộ chuyện đổ vỡ hôn nhân với hot girl Ivy. Đề cập đến nguyên nhân khiến cặp đôi “đường ai nấy đi”, giọng ca “Không cảm xúc” phủ nhận việc anh ghen tuông vô cớ, vũ phu; đồng thời, anh chia sẻ chuyện vợ cũ khi đó còn trẻ nên ham chơi, thích sống ảo.
Quan điểm của cả hai đối lập khiến họ chỉ có thể chung sống 10 ngày sau đám cưới thì chia tay. “Tính tôi hiền lành, có bao giờ đánh đập hay lớn tiếng với ai đâu. Vợ cũ nói tôi hay ghen, vũ phu khiến tôi bị công chúng hiểu lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh” – Hồ Quang Hiếu cho biết.

Vợ cũ Hồ Quang Hiếu cũng phản pháo khi bị chồng cũ nói ham chơi.
Ngay sau những phát ngôn từ phía Hồ Quang Hiếu, vợ cũ hot girl đã có những phản hồi đối lập. Ivy cho biết, những điều nam ca sĩ nói đều là sai sự thật. Cô mong muốn chồng cũ không nên xuyên tạc quá khứ và phủ nhận lỗi lầm của mình.
“Anh ấy nói chúng tôi chỉ sống chung 10 ngày rồi chia tay nhưng thực tế cả hai đã yêu và cưới nhau cả năm rồi mới ly hôn. Nếu chỉ sống chung vỏn vẹn 10 ngày thì tôi không bị trầm cảm suốt một năm sau ly hôn và mất 2 năm sau mới lấy lại cân bằng, tìm được niềm vui trở lại. 10 ngày không đủ làm tôi tổn thương đến vậy. Phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân đã đau khổ lắm rồi”.

Chia sẻ về khoảng thời gian chung sống với giọng ca “Không cảm xúc”, Ivy cho rằng, sự vô tâm của Hồ Quang Hiếu đã đẩy cả hai dần xa nhau và làm hình thành những khoảng cách, dẫn tới mâu thuẫn không lối thoát. Vợ cũ Hồ Quang Hiếu cũng phản pháo khi bị chồng cũ nói ham chơi. “Tôi không phải là người thích đến những nơi ồn ào như anh Hiếu nói. Tôi không uống được rượu bia. Tôi đến đó để làm gì, điều đó anh ấy thừa biết rõ” – Ivy thẳng thắn.
Thay vì khép lại...