Ngay khi vừa ra mắt dịp trước Tết, Tự giác đi của Bùi Công Nam đã được gọi bằng cái tên ca khúc ‘đòi nợ quốc dân’. Bởi từng lời ca trong bài hát như nói thay nỗi lòng của các “chủ nợ” muốn gửi đến những “con nợ” khiến các bạn trẻ chia sẻ vì đồng cảm. Nhất là khi những ngày Tết đến, ai cũng muốn mình được thanh toán hết những khoản nợ trong năm để còn có tiền chi tiêu.
MV hài hước của Tự giác đi cũng làm các khán giả thích thú. Bạn Nam Phương nhận xét: “MV của Bùi Công Nam là thành quả của những sáng tạo mới mẻ, theo mình thì vượt ra khỏi giới hạn của nhạc trẻ bây giờ. Tinh tế và rất đầu tư. Hình ảnh không dư thừa dù chỉ 1s, mình cười nhẹ nhàng không chớp mắt suốt MV”.
Với một sản phẩm đầu tay như vậy, Bùi Công Nam cảm thấy rất vui trước sự đón nhận của khán giả. Ca sĩ 9x chia sẻ về ý tưởng vì sao lại cho ra mắt một ca khúc với nội dung liên quan đến chuyện đòi nợ: “Cuối năm ngoái, anh trai Nam bị bạn thiếu nợ mà không đòi được, nên mới nhờ Nam viết câu gì đó để anh hát nghêu ngao cho bạn nghe. Nam lấy tưởng đó để sáng tác ca khúc này. Vấn đề nợ nần hầu như ai cũng gặp phải, dù ít hay nhiều, đặc biệt là dịp cuối năm. Mục đích Nam viết bài này là muốn nói lên tiếng lòng thay những chủ nợ,...