Những ngày này, phong trào MeToo đang tạo nên "cơn cuồng phong" ở showbiz Hàn Quốc khi những vụ tấn công, quấy rối tình dục của hàng loạt ngôi sao hạng A liên tiếp bị phơi bày ra ánh sáng. Mới đây, làng giải trí Hàn lại tiếp tục xôn xao trước câu chuyện của một nam thực tập sinh được đại gia "tài trợ". Trên một cuộc phỏng vấn với trang Bestiz, nam thực tập sinh đã trải lòng về những ngày tháng đen tối trong cuộc đời mình.
Anh cho biết: "Em không có đủ thời gian đi làm thêm vì phải tập luyện. Đó là lý do khiến em bị cám dỗ bởi lời đề nghị từ những đại gia và rất khó có thể từ chối. Khi em nói với họ 'Xin hãy cho tôi chút tiền, khoảng 80 nghìn, 100 nghìn hoặc 200 nghìn won'. Họ sẽ bảo rằng: 'Tôi sẽ thực hiện một giao dịch lớn và chuyển cho cậu 1 triệu won'''.
Nam thực tập sinh đã rất băn khoăn khi nhận số tiền này. Cậu cho biết: "Nếu em tiếp tục những câu hỏi như 'Liệu có ổn không khi nhận số tiền đó? Như vậy có ổn không?', họ đáp lại rằng: 'Hãy cứ nhận lấy những gì tôi đưa, cậu cần dùng số tiền đó để trang trải mọi thứ mà'".
Sau khi gửi tiền, các đại gia này...