
Ba võ sỹ tí hon nhà Rooney
Cả 3 cậu nhóc Kai, Klay và Kit nhà Rooney vừa xuất hiện với hình ảnh hết sức dễ thương. Những cậu nhóc tên bắt đầu toàn bằng chữ K này thành những võ sỹ tí hon trông cực “ngầu”. Ai cũng đeo găng và mặc quần đấm bốc với tên mình thêu trên đai.
Có thể Coleen có ý chơi chữ khi khoe hình ảnh này vào dịp Boxing Day. Boxing Day là ngày tặng quà. Mà boxing lại cũng là quyền Anh. Dù thế nào, việc 3 anh em Kai, Klay và Kit hóa thân thành các tay đấm boxing cũng không hẳn là chuyện “diễn” để Coleen khoe lên mạng xã hội.
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, các con Rooney chưa cho thấy gene bóng đá giống Rooney nhưng lại lộ ra dấu hiệu thừa hưởng máu boxing của cựu ngôi sao M.U.
Hẳn mọi người chưa quên trước đây Rooney từng rất thích ăn mừng bàn thắng theo kiểu giả động tác đấm bốc rồi ngã knock-out trên sân. Nhưng kể từ tháng 3/2015 thì anh không còn thực hiện những màn “đấm gió” sau khi ghi bàn nữa. Rooney giải thích lý do của chuyện này là vì cậu cả Kai nhà anh cứ thích bắt chước động tác đấm bốc ấy của anh khi đến lớp.
Kai không bắt chước các động tác đi bóng hay sút bóng của Rooney mà chỉ nhái theo động tác đấm bốc của anh. Gene boxing đang trội hơn gene bóng đá trong nhà Rooney.
Mê boxing gia truyền
Nhìn 3 anh em Kai, Klay và Kit cùng hớn hở làm võ sỹ tí hon, có thể khẳng định luôn chúng là con nhà Rooney không lẫn vào đâu được. Hiếm thấy gia đình nào ở hậu trường sân cỏ lại máu boxing như gia đình Rooney.

Rooney mê quyền Anh “từ trong trứng”. Cả bố, em ruột, chú và các em họ của Rooney đều là fan cuồng của boxing. Việc những trận boxing bên Mỹ thường diễn ra vào ban đêm theo giờ Anh không thể làm suy giảm tình yêu boxing của họ.
Rooney kể: “Tôi nhớ có trận Mike Tyson so găng với Lennox Lewis tại Mỹ. Trận đấu bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng tại Anh. Cha con tôi đã cùng nhau thức trắng đêm vì trận so găng này”.
Rooney và các em họ thì ngoài việc hay tụ tập cùng nhau xem...