Ngoài chuyện Lưu Gia Linh hay Lưu Đức Hoa bị ép đóng phim cấp 3, làng giải trí Hong Kong còn lưu truyền nhiều câu chuyện kinh khủng về thế lực của các ông trùm xã hội đen.Tuyến bài: Những “ông trùm Hong Kong” khiến sao Hoa ngữ cay đắng sẽ mang đến cho độc giả góc khuất ít biết về mối quan hệ phức tạp giữa nghệ sỹ và “giang hồ”.
Trong làng giải trí, Kha Tuấn Hùng là diễn viên, đạo diễn tài năng, nhưng cũng là tài tử nổi tiếng nhiều thị phi.
Đối với người ngoài đã tệ, đối với người vợ tào khang luôn sát cánh bên mình, Kha Tuấn Hùng còn bạc bẽo hơn. Trước Lâm Thanh Hà, Trương Mỹ Dao – vợ đầu tiên của Kha Tuấn Hùng – chính là đệ nhất mỹ nhân Đài Loan, với ngoại hình vừa thanh thuần vừa quyến rũ.
Quen biết trên phim trường, Kha Tuấn Hùng và Trương Mỹ Dao yêu nhau 3 năm và đi đến hôn nhân, trở thành cặp đôi được yêu thích nhất Đài Loan thời kỳ đó. Đã có vợ đẹp con ngoan, nhưng Kha Tuấn Hùng vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên lui tới những chốn ăn chơi hưởng lạc, trêu hoa ghẹo bướm.
Từng là một người đẹp với tương lai rộng mở, Trương Mỹ Dao đã hy sinh tất cả vì chồng con
Đạo diễn Lý Hàn Tường kể lại, có lần cùng Kha Tuấn Hùng uống rượu ở Hong Kong, thấy ông ta ôm ấp một cô gái trẻ ngay trên bàn tiệc, còn nói với cô ta: “Chúng ta hợp như vậy, hay là kết hôn đi!”.
Tức giận, Lý Hàn Tường bèn nói thẳng: “Cô đừng tin anh ta. Anh ta có vợ rồi, lại còn là mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan nữa. Tuấn Hùng, anh nói thật hay đùa vậy? Đừng có lừa gạt con gái nhà người ta!”.
Tuy đã say nhưng Kha Tuấn Hùng vẫn phải nghe lời đàn anh, buông cô gái ra. Tất nhiên sau đó ông ta vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên tới những tụ điểm ăn chơi quan hệ bất chính.
Cuối những năm 70, scandal giành gái đánh nhau với Vương Vũ Tiên khiến hình tượng minh tinh của Kha Tuấn Hùng tại Đài Loan gần như hoàn toàn sụp đổ. Tiếp theo đó là vụ việc xô xát với Cổ Long.
Cổ Long (phải) là tác giả truyện kiếm hiệp duy nhất có thể sánh với Kim Dung (trái)
Kha Tuấn Hùng là một người đam mê tửu sắc, dù là nhân vật có máu mặt, cá nhân ông cũng bị các cơ quan chức năng cảnh cáo nhiều lần. Năm 1980, ông ta dẫn theo một đám đàn em đến một địa điểm giải trí hát hò uống rượu.
Nghe nói nhà văn võ hiệp nổi tiếng Cổ Long đang dùng bữa phòng kế bên, Kha Tuấn Hùng bèn mượn rượu lôi kéo nhà văn sang chỗ mình uống rượu. Hôm đó Cổ Long đã làm việc cả ngày nên rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn, không muốn hầu rượu vị đại minh tinh lắm tiếng xấu này, bèn từ chối.
Bị mất mặt, nhóm người của Kha Tuấn Hùng bèn lớn tiếng với các bạn của Cổ Long, hai bên lôi nhau ra ngoài lời qua tiếng lại. Thấy tình hình căng thẳng, Cổ Long bước ra khỏi phòng định hòa giải. Nào ngờ khi nhà văn nổi tiếng vừa tới sau lưng, vỗ vai một người trong băng Kha Tuấn Hùng, liền bị anh ta dùng mũi dao sắt nhọn (thời đó súng ống chưa phổ biến tại Đài Loan, xã hội đen thường mang theo mình kiếm Nhật hoặc mũi dao nhỏ làm vũ khí) chém trúng tay Cổ Long. Nhát chém không lớn nhưng cắt trúng động mạch trên cổ tay nhà văn, khiến máu phun thành dòng, Cổ Long gục ngã tại chỗ.
Tiểu Lý Phi Đao – tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Cổ Long
Khi được đưa tới bệnh viện, Cổ Long đã hôn mê sâu. Ông mất tới 2000CC máu, mà bệnh viện lại không đủ lượng máu để truyền cho bệnh nhân nổi tiếng này. Cuối cùng, Cổ...