Lê Ngọc Trinh, SN 1996, quê Cần Thơ hiện là diễn viên, người mẫu tự do mới nổi tại TP.HCM. Cô được dư luận quan tâm khi được gọi là bản sao của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh nhờ sở hữu nhiều nét tương đồng về ngoại hình so với đàn chị. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, Lê Ngọc Trinh chia sẻ: ”Tôi không thích danh xưng bản sao Ngọc Trinh. Ngày nào vẫn còn bị gọi là bản sao thì ngày đó tôi cần phải cố gắng thật nhiều”.
Lê Ngọc Trinh gây chú ý khi sở nhiều nét tương đồng với “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.
“Tôi đẹp hơn Ngọc Trinh là chuyện bình thường”
- Vừa qua, chị đoạt danh hiệu Á hậu Áo dài Việt Nam thế giới. Đây có phải là cột mốc đánh dấu tên tuổi của chị thay vì mãi bị gắn với danh xưng “bản sao” Ngọc Trinh?
- Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam thế giới được diễn ra tại cộng hoà Séc. Tôi tham gia cuộc thi như một cái duyên. Một phần vì quy mô và đẳng cấp của chương trình nên bản thân cũng len lỏi với hy vọng chiến thắng để có vị trí tốt hơn trong sự nghiệp. Từ đó tôi quyết định thử sức bản thân. Nhờ sự nỗ lực và may mắn, tôi vượt qua nhiều thí sinh mang về danh hiệu Á hậu.
Mang trên mình danh hiệu chỉ vỏn vẹn 10 ngày nhưng thực tế công việc của tôi thay đổi hẳn, bước sang một bậc khác, một tầm cao và vị trí tốt hơn.
- Lê Ngọc Trinh là tên thật của chị hay bản thân cố tình tạo nghệ danh giống người khác để gây chú ý?
- Lê Ngọc Trinh là tên thật của tôi và tôi nghĩ chắc vì điều này nên mọi người mới thấy tôi với Ngọc Trinh giống nhau nhiều. Riêng bản thân tôi, chỉ thấy giống ở chị một góc nào đó thôi.
- Như chia sẻ trên trang cá nhân, chị có vẻ khó chịu khi bị gọi là bản sao của người khác?
- Tôi không hề phủ nhận chuyện vì giống chị Ngọc Trinh mà tôi được chú ý nhiều hơn. Song rõ ràng tôi luôn làm việc bằng chính năng lực của mình chứ không hề ngồi im một chỗ, long lanh như một bình hoa, hay phát ngôn gây sốc để nổi tiếng. Tôi cảm thấy may mắn khi giống chị Ngọc Trinh nên bước đi của mình rút ngắn lại được phần nào khi đến với nghệ thuật. Tuy nhiên, không vì điều đó mà tôi lạm dụng hình ảnh của chị để giúp bản thân mình thành công hơn. Nếu như ai theo dõi hoạt động của tôi suốt hơn 2 năm qua sẽ thấy và biết rõ tôi đã cố gắng khẳng định mình và mệt mỏi như thế nào khi bị gắn mác bản sao.
Nữ diễn viên không muốn bị gắn mác là bản sao của người khác. Cô đang cố gắng để khán giả ghi nhận năng lực.
- Khá nhiều khán giả nhận xét chị cố tình bắt chước từ thần thái, trang phục… để giống Ngọc Trinh. Chị nghĩ sao về điều này?
- Vô lý, trang phục của nhà thiết kế, ai cũng có thể mặc, người khác mặc tại sao không nói, đến khi tôi mặc lại bảo tôi làm theo.
Một người thần sắc không có dù cố gắng thế nào cũng không ra hồn được. Vô lý hơn có những người bảo tôi phẫu thuật thẩm mỹ để giống chị Ngọc Trinh. Để giống một người khác đâu phải chuyện dễ dàng, có người đạo nát mặt cho giống 1 nét còn không ra huống hồ gương mặt tôi không hề chỉnh sửa 1 phần nào.
Nếu tôi có khả năng làm giống người khác, đương nhiên tôi sẽ làm giống những người vĩ đại hơn chứ giống chị Ngọc Trinh làm gì cho bị chửi, rõ ràng tôi không phải là thánh.
Tôi nghĩ một số người nên chăm lo cho cuộc sống của mình mới là nhiệm vụ cần phải hoàn thành, cuộc sống của ai tự phụ thuộc vào chính bản thân họ, các bạn không cần phải lo hộ làm gì. Chắc chắn tôi không bận tâm đến những gì tiêu cực đang diễn ra xung quanh, tôi chỉ biết một nhiệm vụ là nỗ lực hết khả năng để làm những gì bản thân muốn hướng đến.
- Vì bị mang ra so sánh nên không ít người đặt chi lên bàn cân so mọi mặt với Ngọc Trinh. Chị nghĩ sao về điều này?
- Nếu so sánh như vậy thì rất khập khiễng. Ngọc Trinh là bậc đàn chị và lớn tuổi hơn tôi nên cô ấy sẽ đẹp theo kiểu mặn mà. Còn tôi nhỏ hơn, trẻ hơn nên tôi có đẹp hơn Ngọc Trinh là chuyện bình thường.
- Luôn bị bàn tán về việc giống Ngọc Trinh nên chị khó tránh khỏi những đả kích từ khán giả. Bình luận nào trên mạng từng khiến chị bị tổn thương nhất?
- Lúc đầu tôi có đọc, thấy dư luận chửi rất nhiều, áp lực rồi khóc, rồi hàng chục, hàng trăm cái gạch đầu dòng với những câu hỏi tại sao? Có những lời nhục mạ các bạn ấy dành cho tôi rất kinh khủng và không thể tưởng tượng được. Tôi thiết nghĩ các bạn đang tuổi ăn tuổi và không ý thức được lời nói của mình. Thậm chí, có những chị ở độ tuổi trưởng thành nhưng vẫn thốt ra lời nói khó nghe.
Tôi luôn tôn trọng thần tượng của mỗi người nên các bạn không nên dùng tình yêu đó làm tổn thương người...