Xây biệt thự cho người làng, tỷ phú khổ sở vì lòng tham không đáy của họ

Ngày đăng: 30/03/2018
4,053 Read
323 Share
Một tỷ phú Trung Quốc bỏ tiền xây hàng trăm ngôi nhà sang cho người dân quê mình đã chết lặng trước lòng tham và sự vô ơn của họ. 

Chen Sheng, nhà sáng lập và chủ tịch công ty nước uống Tiandi No 1, đã dùng 200 triệu nhân dân tệ cho việc xây dựng 258 biệt thự trên khu đất được chính quyền địa phương cấp cho tại Guanhu, tỉnh Quảng Đông 5 năm trước, theo Southern Metropolis Daily.

Mỗi ngôi nhà nằm trên diện tích 280 m2 đất, có 5 phòng ngủ, hai phòng khách, một gara và một khu vườn nhỏ. Xung quanh có một dòng nước với cây cầu vắt qua, cùng sân bóng rổ, cầu lông và thậm chí một sân khấu để tổ chức các chương trình ca nhạc truyền thống. 

Dãy biệt thự liền kề tỷ phú Chen Seng xây cho dân làng vẫn chưa được bàn giao vì nhiều người muốn nhận vài căn. Ảnh: Thestar.

Dãy biệt thự liền kề tỷ phú Chen Seng xây cho dân làng vẫn chưa được bàn giao vì nhiều người muốn nhận vài căn. Ảnh: Thestar.

Truyền thông địa phương không nói rõ số nhà này ban đầu được phân bổ thế nào nhưng Chen nói rằng ông dựa trên con số thống kê năm 2013 cho thấy có 190 hộ dân trong làng. Mặc dù đã cố tình xây "thừa" ra  70 biệt thư, sau khi biết thông tin, ngày càng nhiều người kéo tới đòi nhà khiến con số trên không đáp ứng đủ. Một số người nói rằng họ cần vài ba ngôi để sau này con cháu thoải mái sử dụng. Không ít người khác rời làng nhiều năm cũng trở về đòi nhà.

Cảnh quan khu nhà có dòng nước uốn quanh. Ảnh: Thestar.

Cảnh quan khu nhà có dòng nước...

4,053 Read
323 Share
(352)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang