Làm mẹ là một cuộc hành trình chẳng giống ai đối với mỗi người phụ nữ, có người như đi trên một con đường phẳng, thi thoảng mới gặp ổ gà, còn với vũ công Xuân Thảo, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã bước trên "chông gai và sỏi đá". Trước khi bé Bòn Bon đến với vợ chồng Xuân Thảo - Đình Lộc, nàng Á quân Thử thách cùng bước nhảy mùa 3 từng nghĩ đến việc mình không thể có con vì bệnh xuất huyết buồng trứng. Rồi những ngày đầu bỡ ngỡ làm mẹ, Thảo vừa chăm con vừa phải ra ra vào vào bệnh viện để xử lý vết mổ sưng phồng do dị ứng chỉ tự tiêu - điều mà trong 1.000 người mới có 1-2 người mắc phải. Bà mẹ trẻ phải chịu đựng đau đớn để bác sĩ "tách sống" và nặn dịch ứ đọng bên trong vết mổ. Thời gian đó, mỗi ngày Thảo phải ăn nửa kg thịt bò và tôm để vết mổ nhanh lành.
Tết Dương lịch năm nay, khi mọi người xúng xính đi mừng nghỉ lễ, Xuân Thảo cùng ông xã lại phải ôm con vào bệnh viện. Bé Bòn Bon, hơn một tháng tuổi, được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường tiêu hóa nặng do virus, ngộ độc đạm dẫn tới nhiễm trùng máu. Bé phải nằm trong phòng cách ly của bệnh viện gần 2 tháng và trong lúc con nguy kịch, Xuân Thảo chỉ biết cầu trời Phật, nguyện sẽ cạo trọc đầu để con trai khỏe mạnh trở lại.
 |
Xuân Thảo cắt tóc để thực hiện lời nguyện. |
Con trai đầu lòng của Xuân Thảo và Đình Lộc đã được xuất viện vào ngày 26/2 vừa qua nhưng đối với cặp vợ chồng trẻ, thời gian con ốm là "giai đoạn kinh khủng nhất" trong cuộc đời họ từ trước tới nay. Mỗi ngày, họ chỉ được vào thăm con một lần và trong 5 phút.
"Ngắm con cười mà tôi vui chảy nước mắt" - Xuân Thảo xúc động chia sẻ bức ảnh bé Bòn Bon lúc ra viện và nói về những ngày sống trong bệnh viện cùng với con.
Thảo kể, ngày đầu con nằm khoa hồi sức cách ly chống độc, bác sĩ lấy được một ven để truyền thuốc nhưng cơ thể con không chịu nhận thuốc. Toàn thân con tím tái, như muốn ngừng thở, mạch máu trên người con lặn hết... Bà mẹ trẻ bảo đó là giây phút "ám ảnh suốt đời" của cô.
Sau đó, bác sĩ buộc...