Tôi đang sống ở Mỹ cùng chồng sắp cưới. Tôi và anh đã sống với nhau gần hai năm, công việc giống nhau. Tôi quen anh qua mạng xã hội. Trước khi đến với anh, tôi đã kết hôn một lần nhưng dang dở và tôi có một đứa con riêng. Khi quen nhau, anh cũng biết điều đó.
Nói về chồng sắp cưới, anh hơn tôi hai tuổi. Cả hai chúng tôi đều còn trẻ. Anh sang Mỹ khi còn nhỏ và bố mẹ anh đã đường ai nấy đi, chị gái anh giờ đã có gia đình, sống gần mẹ. Về phần anh, anh bỏ lại tiểu bang đó và đi làm ăn xa ở một bang khác, phần vì kiếm tiền và phần vì khi đó anh chia tay mối tình 4 năm.
 |
Ảnh minh họa. |
Bây giờ, chúng tôi sống cùng nhau và bố mẹ gia đình hai bên đều biết. Mấy ngày nay, hai đứa tôi cãi nhau vì vấn đề liên quan đến mẹ anh. Bà năm nay ngoài 50 tuổi. Bà mới thất nghiệp và đang xin việc khác. Trong thời gian này, bà đi làm cho một gia đình người Việt nhưng gia đình đó có lẽ bắt bà làm thêm việc, chẳng hạn khi chủ nhà đi shopping thì kêu bà đi theo để xách đồ. Bà ức quá nên gọi cho chị anh và chị đã kể lại với anh là bà bị ức hiếp ra sao. Anh nói với tôi rằng bây giờ anh muốn dọn về sống gần mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, anh bỏ đi cũng mấy năm, mỗi tháng anh cho mẹ tiền tiêu, phụ giúp cho ba, nhưng như vậy chưa đủ vì anh là con trai một. Nếu mẹ anh có bề gì anh sẽ hối hận.
Tôi nói anh dọn về đó với mẹ cũng tốt nhưng chẳng lẽ anh cứ...