Tin vào bản photo sổ đỏ, tôi mua nhà đắt mà cứ ngỡ được rẻ

Ngày đăng: 29/03/2018
3,322 Read
276 Share
Mang bản photocopy sổ đỏ đi hỏi thông tin về ngôi nhà sắp mua, anh Lâm không ngờ mình đã hỏi nhầm thông tin về ngôi nhà khác.

Dưới đây là chia sẻ của anh Hoàng Văn Lâm, 32 tuổi, sống tại TP HCM.

Tháng 4/2017, tôi gộp tiền tiết kiệm của bản thân và tiền huy động từ cha mẹ được 1,5 tỷ để mua nhà.

Lần đầu tiên trong đời đi mua nhà, tôi dò hỏi bạn bè, đồng nghiệp - những người đã từng có giao dịch bất động sản các quy trình mua bán rất cẩn thận. Tôi cũng nhờ mọi người tìm nhà giúp mình, tuy nhiên không ai giới thiệu được ngôi nhà nào phù hợp với mong muốn của tôi, cuối cùng tôi đành tìm mấy trang rao vặt.

Qua mẩu tin trên đó, tôi tìm được một ngôi nhà ưng ý. Thật mừng, tôi không phải qua trung gian, gặp ngay được chính chủ nhà. Ngôi nhà tôi định mua rộng 37m2, nằm trên một con hẻm xe ô tô vào được ở quận 7, giá bán 1,55 tỷ. Ngôi nhà này rất gần khu chế xuất Tân Thuận, nơi làm việc của tôi.

Anh chủ nhà nói sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng nên anh không giữ sổ gốc. Anh đưa cho tôi một bản photocopy tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của mình để tôi có thể đi kiểm tra nếu muốn. Anh chủ nói không chỉ ưu điểm mà cả nhược điểm của nhà khiến tôi tin chắc anh là người đàng hoàng tử tế. Anh cũng nói hiện trạng ngôi nhà giữa thực tế và trên sổ khác nhau, khi làm sổ mới, anh sẽ cập nhật lại cho tôi. Anh lo hết vụ làm giấy tờ. Khi tôi hỏi ý kiến gia đình và bạn bè, một số người khen giá nhà đó rẻ hơn so với mặt bằng chung và khuyên tôi nên đến phòng Tài nguyên Môi trường quận hỏi xem nhà có nằm trong khu vực quy hoạch, giải thể không.

Sau khi được cán bộ trả lời là khu vực nhà tôi định mua không có dự án gì, tôi yên tâm đặt...

3,322 Read
276 Share
(331)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang