Thương vợ thức trắng đêm trông con, chồng đã mặc quần áo của vợ để lừa con đi ngủ

Ngày đăng: 11/11/2016
5,715 Read
1 Share
Tin8 - Thương vợ thức khuya dậy sớm vì con, anh Dũng (ngụ tại quận 1, TP.HCM) đã nghĩ ra một cách rất độc lạ để phụ vợ. Anh lấy quần áo của vợ mặc để lừa con đi ngủ cho vợ nghỉ ngơi. Hành động này của anh đang khiến nhiều bà vợ khác ghen tị.

Mô tả hình

Câu chuyện rất đáng yêu và lãng mạn của cặp vợ chồng chị Thùy Chi (25 tuổi) và anh Quang Dũng (34 tuổi) tại quận 1, TP.HCM vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến hàng ngàn người hứng thú và chia sẻ bàn luận.
 Anh Dũng chia sẻ: "Tôi thấy mỗi ngày đi làm về đều thấy vợ lu bu với công việc nhà rồi lại tất bật với bao nhiêu việc không tên khác. Làm xong việc nhà rồi đến chăm con, thấy vợ lúc nào cũng đầu xù tóc rối. Tôi muốn chăm con cho vợ nghỉ ngơi nhưng đứa con chẳng bao giờ cho tôi bế. Vậy là hôm sau tôi đã nghĩ ra cách mặc quần áo của vợ để lừa con chăm sóc con thay vợ. 

Mô tả hình

Thương vợ chồng đã mặc quần áo vợ mỗi tối để bế con phụ vợ

Tối đến thấy chồng mặc đồ mình chị Chi cười và hỏi: "Anh làm trò gì thế". Dũng chỉ cười rồi bảo: "Có nhiệm vụ quan trọng nên anh mặc thế này"

Thế rồi anh lẳng lặng đi pha sữa rồi bảo vợ đưa con đây anh ẵm phụ. Cậu bé tỉnh giấc tưởng là mẹ nên không khóc mà đi ngủ tiếp. Nửa đêm đứa con thức giấc, thấy anh Dũng không mặc quần áo của vợ là khóc inh ỏi, đòi mẹ cho bằng được. Cực chẳng đã, anh Dũng đành mặc đồ của vợ nguyên đêm từ tối đến sáng để con được ngủ ngoan. Nhình thấy chồng chịu khó ẵm con chị Chi hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Mô tả hình

Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to của vợ chồng anh Dũng, chị Chi

Anh Dũng là trưởng phòng của một công ty nổi tiếng nên bề ngoài nhìn anh ra dáng của công việc, nhưng khi về đến nhà là anh lại xắn ống tay ống chân giúp vợ làm việc nhà. Theo lời chị Chi ngoài việc ẵm con, chơi đùa cùng con anh còn phụ vợ giặt giũ quần áo, lau nhà, nấu ăn. Anh quả thật là một người chồng lý tưởng trong mắt của chị, của gia đình.

KHÁNH NHƯ (Tin8)

5,715 Read
1 Share
(0)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang