Thuê giúp việc theo giờ, tôi thoát cảnh kiệt sức vì chăm 2 con nhỏ

Ngày đăng: 02/12/2017
2,673 Read
204 Share
"Thay vì dùng tiền mua mỹ phẩm, váy áo,... tôi thuê người làm việc nhà để mình có thời gian lo việc khác", chị Nguyệt nói.

Chồng làm việc ở nước ngoài, một mình vừa đi làm toàn thời gian ở một công ty truyền thông vừa lo cho hai con nhỏ, chị Minh Nguyệt, 40 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội vẫn nhàn nhã. Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị về cách phân công việc nhà cho các con cũng như thuê người giúp việc theo giờ để có thêm thời gian cho bản thân:

Tôi làm tại một cơ quan truyền thông, công việc khá bận rộn và giờ giấc không cố định. Chồng tôi đi lao động nước ngoài từ lúc các con còn nhỏ, bé em 3 tuổi, chị lớn 5 tuổi. Thời gian đầu một mình phải xoay sở, tôi cũng khá oải. Dù đã đăng ký cho con ở lớp trả muộn thường xuyên (mỗi bé đóng thêm 150.000 đồng mỗi tháng) thì nhiều hôm bận tôi về tới nơi thì con đã phải đứng ở phòng bảo vệ. Cũng vướng con nhỏ nên những cuộc họp, hội thảo ngoài giờ kéo dài, tôi luôn phải xin phép vắng mặt. 

Chưa hết, tối nào tôi cũng quay cuồng với vòng tròn việc nhà: Tắm rửa cho con, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, làm trọng tài giữa các cuộc cãi vã của con, cho con uống sữa, đi ngủ... và mẹ kiệt sức.

thue-giup-viec-theo-gio-toi-thoat-canh-kiet-suc-vi-cham-2-con-nho

Cậu con trai thứ hai của chị Nguyệt được mẹ "huấn luyện" làm việc nhà từ lúc 3-4 tuổi. Ảnh: MN.

Sau một năm chật vật như vậy, tôi quyết định cần tìm cách giảm tải cho mình. Dù vậy, tôi không muốn thuê người giúp việc toàn thời gian vì vừa tốn kém vừa không hợp lý khi các cháu đi mẫu giáo từ sáng tới chiều. Cuối cùng tôi quyết định tìm người giúp việc theo giờ. Qua trung tâm giới thiệu, tôi thuê một em sinh viên đáp ứng đúng yêu cầu có xe máy, làm việc 5 buổi một tuần, mỗi buổi 2 tiếng từ 4h30-6h30 chiều, nhận công 50.000 đồng/buổi. Họ sẽ tới trường đón con tôi về nhà rồi nấu cơm, dọn dẹp. Tôi đề nghị cô bé hết giờ làm có thể ở lại ăn cơm luôn cùng ba mẹ con mình, đổi lại, em giúp tôi rửa bát, dọn dẹp xong rồi về. 

Từ ngày thuê người, tôi nhàn tênh, các con cũng vui hơn hẳn. Các cháu được đón sớm, về nhà có thể phụ nấu ăn, tự chơi rồi tự lo tắm rửa dưới sự giám sát của cô giúp việc. 

Không phải ngó giờ vội về đón con, tôi tập trung hoàn thành mọi việc ở cơ quan, về đến nhà là chỉ cần tắm và ngồi vào ăn cơm cùng các con.  

Việc...

2,673 Read
204 Share
(295)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang