 |
Vance và bức ảnh duy nhất về thời thơ ấu của mình. |
Vance McElhinney, 43 tuổi, không có gì ngoài một bức ảnh của mình hồi bé khi được đưa đến Anh trong một chiến dịch nhân đạo vào năm 1975. Vance là một trong số 100 trẻ được di tản. Cậu bé 18 tháng tuổi khi đó được một người phụ nữ tên Liz nhận nuôi, đưa cậu từ trại trẻ mồ côi về nhà ở Co Armagh.
Vài năm trước, khi bắt đầu tìm kiếm thông tin về gia đình ruột của mình, Vance nhận được nhiều tin nhắn trên Facebook nhưng phần lớn đều không chính xác. Giữa vô vàn người gửi tin nhắn đến, có một phụ nữ tự xưng là họ hàng với Vance. Người này đã gửi kèm một bức ảnh và khẳng định đó là cha ruột của Vance. Không thể phủ nhận sự giống nhau giữa mình và người đàn ông trong ảnh, Vance đã hẹn gặp người phụ nữ cung cấp thông tin và bay về Việt Nam 5 tháng sau đó.
 |
Vance bên hai bố mẹ nuôi của mình, Cyril và Liz McElhinney. |
Khi ngồi đối diện nhau trong quán cafe, người phụ nữ thú nhận rằng bà đã nói dối anh. Bà không phải là chị em họ với Vance mà chính là người mẹ ruột đã mất liên lạc của anh hơn 40 năm. Bà Lê Thị Anh, 64 tuổi, giải thích rằng bà đã bị ốm sau khi chiến tranh chấm dứt và trong khi bà nằm điều trị tại bệnh viện, gia đình bà đã trao Vance cho các ni cô mà bà không hay biết.
Nức nở trả lời những điều thắc mắc thông qua một thông dịch viên, bà Anh nói bà đã đi hết hơn 500 km đến Sài Gòn để tìm con trai, nhưng khi đó anh đã được đưa ra khỏi đất nước. Bà Anh sau này đã chọn cuộc sống một mình, không lập gia đình, không sinh con nữa - và có...