Sếp hãy là người lành, người biết điều, rồi nhân viên sẽ tôn trọng và ở lại với sếp

Ngày đăng: 22/03/2018
2,302 Read
151 Share
Từng gây bão mạng với chia sẻ "Nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình", Nguyễn Hoàng Kim Quý tiếp tục cho ra đời phần 2 với những hành vi của sếp khiến nhân viên nghỉ việc.

Nguyễn Hoàng Kim Quý, hiện đang học chuyên ngành Quản lý nhân sự tại trường ĐH Milan - Ý chính là chủ nhân bài viết "Nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình" gây bão mạng những ngày qua.

Kim Quý đã viết tiếp phần 2 vì trong phần 1 chưa đề cập hết những hành vi của sếp, một trong những điều ảnh hưởng rất lớn đến thái độ làm việc của nhân viên.

Kim Qúy chia sẻ: "Đôi khi, chức danh cũng chỉ là một thứ trang sức vô cùng phù phiếm chứ chẳng hề phải thước đo giá trị bản thân như nhiều người vẫn nghĩ.

"Nhân viên đừng nhảy việc vì tiền", một lời chia sẻ dường như hết sức quen thuộc mà không ít vị giám đốc nhân sự sẵn sàng buông ra vào bất cứ thời điểm nào. Mặc dù vậy, đâu phải ai làm sếp cũng có thể hiểu rằng lý do lớn nhất khiến cho nhân viên không thể tiếp tục gắn bó với họ nữa lại chẳng hề xuất phát từ những vấn đề tài chính hay lợi ích cá nhân, mà chính là thái độ, là cách sống, là "tâm – tầm – trí" của họ.

Có không ít người làm lãnh đạo sẵn lòng tạo điều kiện làm việc thuận lợi cũng như cơ hội phát triển cho nhân viên. Đối với họ, nhân viên không phải cấp dưới; mà chính là đồng nghiệp, là anh em, là một gia đình thứ hai đúng nghĩa. Dẫu vậy, cũng chẳng hề thiếu những người thích khoác lên mình chức danh "sếp", để rồi chỉ biết đè nén, quát tháo, mắng mỏ, chỉ trích nhân viên một cách nặng nề nhất. Những người sếp ấy sẵn sàng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tất cả mọi người xung quanh nhưng tuyệt nhiên lại chẳng bao giờ thừa nhận bất kỳ sai lầm nào của mình.

Để rồi, hàng ngày, họ vẫn cứ tiếp tục huyễn hoặc bản thân trong chính cái chức danh phù phiếm ấy. Hoặc cũng có thể là họ thừa biết đó chỉ là thứ trang sức ảo ảnh, thế nhưng một "hầm mộ" nằm sâu trong nhân cách, trong tâm hồn, trong cái tôi quá lớn đã không cho phép họ thay đổi".

Sếp hãy là người lành, người biết điều, rồi nhân viên sẽ tôn trọng và ở lại với sếp - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Kim Quý, sinh viên chuyên ngành Quản lý nhân sự trường ĐH Milan - Ý

Sếp hãy là người lành, người biết điều, rồi nhân viên sẽ tôn trọng và ở lại với sếp - Ảnh 2.

Dưới đây là bài chia sẻ của Quý với 3 nguyên nhân tiếp theo khiến nhân viên nghỉ việc.

Là sếp thì có quyền "đè đầu cưỡi cổ" người khác?

Có lẽ hai chữ "cấp trên" đôi lúc trao cho người ta đặc quyền hơi nhiều hơn mức bình thường thì phải. Đặt ở khía cạnh công việc và tạo giá trị cho tổ chức, những ưu tiên cho giới quản lý không phải điều gì kỳ lạ. Tuy nhiên, người làm sếp cũng cần phải biết tôn trọng cuộc sống của các nhân viên cấp dưới, thay vì suốt ngày "hành tỏi" người khác như thể họ có quyền đè nén tất cả mọi người vậy.

Công việc đương nhiên là không thiếu, việc gấp cũng có những thời điểm sẽ xuất hiện nhiều. Thế nhưng, không ít quản lý có thói quen bắt ép nhân viên phải hoàn thành mọi thứ cho mình bất chấp trong giờ nghỉ ăn trưa, giữa đêm, cuối tuần, đang đợt nghỉ phép, nghỉ ốm, thậm chí... là khi nhân viên đang ở nhà cho con bú! Họ đâu thèm quan tâm đến đời sống cá nhân của những kẻ cấp dưới như thế nào. Để rồi khi người ta bỏ đi hết, các sếp lại buông lời chê trách nhân viên nghỉ việc vì tiền mà đâu hề biết rằng chính thái độ "đè đầu cưỡi cổ" mới là nguyên nhân khiến mọi thứ tan vỡ.

Muốn trở thành người quan trọng, trước hết phải học cách tôn trọng người khác. Một người làm sếp biết tôn trọng nhân viên sẽ nỗ lực thấu hiểu và sẵn lòng giúp đồng nghiệp của mình cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, thay vì tự cho mình cái quyền được đi muộn về sớm, được nghỉ ngơi chơi bời vào mỗi dịp cuối tuần trong khi vẫn gọi điện để thúc ép mọi người đến công ty hoàn thành việc gấp…

Sếp ơi, sếp có thể không ‘hiền’, có thể đôi lúc to tiếng nếu nhân viên làm sai; nhưng sếp hãy là người ‘lành’, là người ‘biết điều’, và là người tôn trọng nhân viên của mình. Rồi nhân viên sẽ tôn trọng và ở lại với sếp thôi.

Học để biết nhiều thì dễ, học để biết điều mới khó! Khó nhưng ai cũng cần học, để trở thành người sếp tốt.

Sếp hãy là người lành, người biết điều, rồi nhân viên sẽ tôn trọng và ở lại với sếp - Ảnh 3.

Từ công tâm... đến công bằng

Công bằng là thứ ai cũng có thể dễ dàng nói ra, nhưng đâu phải ai cũng thực hiện được. Muốn công bằng thì trước hết phải công tâm, từ lời nói cho đến hành động.

Không ít người khi gặp nhân viên thì sẵn sàng buông lời khinh bỉ một cách phũ phàng, nhưng khi gặp sếp lớn hơn thì ngay lập tức thảo mai, nịnh nọt. Để rồi, từ chính những điều trái ngang trong giao tiếp, người ta cũng trở nên bất công trong hành động, trong việc làm. Một vị sếp sẵn sàng dành sự ưu ái đối với những nhân viên chấp nhận "đeo mặt nạ" cùng mình nghiễm nhiên sẽ không thể nào đánh giá tốt cho những người còn lại, những người mặc dù làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả hơn nhưng không giỏi rót vào tai họ những lời ngon ngọt. Đến một ngày đẹp trời, những chú ong cần mẫn ra đi, liệu rằng sếp và những người cánh bướm phù du kia có thể tiếp tục tồn tại được nữa hay không?

Thời buổi bây giờ, công ty nào chẳng có hệ thống KPI để đánh giá công việc. Nghe thì hoành tráng thế thôi nhưng thực tế, sếp mới là người đánh giá cuối cùng sau tất cả. Thế...

2,302 Read
151 Share
(206)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang