Rưng rưng nước mắt khi nhìn những vật dụng huyền thoại của thời bao cấp

Ngày đăng: 25/04/2016
6,225 Read
240 Share
Tin8 - Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã sưu tầm nhiều đồ dùng gia đình có tuổi thọ vài chục năm để chuẩn bị cho cuộc trưng bày chuyên đề 30 năm đổi mới vào tháng 8. Những vật dụng này khiến người ta lại nhớ về một thời quá khứ bao cấp.

1

Ông Dương Trọng Phúc còn giữ tấm vé xe buýt tháng giá 2 đồng.

3

Tivi Sony 14 inch của gia đình bà Nguyễn Thị Dung (Đống Đa, Hà Nội) là niềm ao ước của nhiều gia đình thời xưa

5

Thời bao cấp, chiếc đồng hồ Seiko là vũ khí sát gái. Nhãn hiệu đồng hồ này đã đi vào huyền thoại thời ấy.

11

Chiếc đèn dầu chuyên dụng thời điện còn khan hiếm và bộ cốc thủy tinh nhiều góc cạnh

2

Thời đó, chiếc xe đạp có giá trị cả cây vàng nên nó cũng có giấy chứng nhận như xe máy, ô tô...

6

Thời bao cấp, chỉ nhà giàu mới có tiền sắm đài cassette Sony

12

Quạt tai voi do Liên Xô sản xuất, độ bền thì khỏi chê, 30 năm rồi mà vẫn còn dùng tốt.

4

Quạt con cóc do xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất sản xuất, có giá 35 đồng.

10

Chậu có giá 110 đồng và nồi áp suất có giá 46 đồng của gia đình ông Đặng Văn Chu, cán bộ hưu trí Tổng công ty lương thực miền Bắc mua năm 1987. Thời đó, lương của ông chỉ có 60 đồng.

8

Thời đó, chỉ những gia đình ở thành phố mới có thể dùng bếp điện vì điện còn khan hiếm.

7

Cuốn tiểu thuyết có đề tài chiến tranh Sống mà nhớ lấy của Raxpuchin in năm 1977, nhận giải thưởng quốc gia Liên Xô cùng năm đã trở thành cuốn sách gối đầu giường của nhiều thanh niên thế hệ 6x, 7x.

DƯƠNG DƯƠNG (Tin8, Ảnh: VnExpress)

6,225 Read
240 Share
(372)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang