Nếu nhẩm tính thì trong chúng ta ai cũng xứng đáng được gọi là Facebooker có thâm niên. Hằng ngày khi online, ngoài bạn bè và người yêu, bạn còn phải tiếp chuyện với nhiều người khác nữa mà đôi khi bạn lại không quyết định được việc đó.
Ác mộng sẽ ập tới khi "đội ngũ" ông bà, bố mẹ, cộng thêm con em họ mách lẻo... bỗng lặng thầm bấm nút kết bạn với bạn trên Facebook. Cũng chưa biết là "phúc" hay là "họa" nhưng chắc chắn sau "chuyện động trời" ấy, bạn sẽ phải ý tứ hơn trong mọi nhất cử, nhất động.
Có một cách để bạn ngăn những điều mình không muốn nhìn thấy hoặc tiếp nhận trên MXH, đó là block điều đó hay ai đó lại. Lý do dẫn đến sự "tuyệt giao" này thì nhiều lắm. Đôi khi, nó xuất phát từ chuyện vụn vặt hằng ngày như họ làm phiền bạn quá nhiều, bạn không muốn thấy những tin nhắn quảng cáo nhan nhản. Nhưng đôi lúc, chuyện block một ai đó còn cả một câu chuyện dài phía sau.
Những lời chia sẻ vừa hài hước vừa chân thật khi các bạn trẻ nói về lý do mình block một người, đảm bảo sẽ trúng phóc suy nghĩ của bạn. Và biết đâu đấy, bạn cũng thấy đồng cảm với họ.
Ai từng rơi vào tình cảnh tương tự, xin hãy mạnh dạn giơ tay!
Block bố mẹ không có nghĩa là mình ghét bỏ họ. Chỉ là vì, mình không muốn họ lo nghĩ nhiều hơn mà thôi...
"Đường vào tim em ôi băng giá"
Ai cũng từng có một đứa em khôn lỏi như vậy nhưng cứ thương, cứ cho tiền thường xuyên dẫu biết mình bị dụ!
Vì thần tượng, quyết không đội trời chung. Block nhau đến khi nào đổi thần tượng thì bỏ block.
Bạn hãy cân nhắc trước khi định "thở" ra điều gì đó tiêu cực hay than trách cuộc đời nhé... Có đứa chỉ chờ có thể đến block thôi.
Thà lạnh lùng block luôn còn hơn làm bạn cũng chẳng xong, mà yêu cũng chẳng được.
Em xin lỗi cô, là do dòng đời xô đẩy em.
Vô cảm là một tội ác, nên cần block luôn không suy nghĩ.
Một biện pháp rất mềm dẻo và linh hoạt!