Kiểu người chỉ đi chơi với bạn khi có tiệc tùng hoặc cuộc vui của bạn thú vị hơn những thứ khác: Nếu có gì đó hay ho hơn, người bạn này sẵn sàng “thổi bay” bạn như hạt bụi vô hình. Thử hỏi có nên tiếp tục duy trì tình bạn với người không trân trọng mình?

Người yêu tệ hại: Nếu anh ta (cô ta) tệ nhất trong số những người bạn từng hẹn hò thì đừng chần chừ nữa, hãy chia tay! Điều đó không có nghĩa là bạn tệ bạc, chỉ đơn giản là hai người không hợp nhau. Năm mới đến rồi, hãy lựa chọn một người thích hợp đem đến cho bạn nhiều hạnh phúc hơn.

Anh chàng luôn nghĩ mọi cô gái đều "chết ngất" vì anh ta: Cái tôi của anh ta cao đến mức có thể đâm thủng trần nhà Bitexco thì nên đưa anh ta ra khuất xa tầm nhìn của bạn càng nhanh càng tốt.

Người luôn đẩy bạn vào tình thế khó khăn: Hết lần này đến lần khác người bạn này chỉ tìm đến bạn khi thất tình, cô độc hoặc lần nào gặp người ấy bạn cũng phải cùng họ giải quyết hàng tá rắc rối về tiền bạc, xích mích với người xung quanh. Ấy thế mà khi có cuộc vui thì lại bỏ bạn đơn độc! Liệu có nên giữ một tình cảm thân thiết với mẫu người bạnnày nữa hay không?

Nữ hoàng/ông hoàng ủ dột: Thật chán chường khi suốt ngày phải nghe bao lời than vãn về cuộc sống. Những ông hoàng/nữ hoàng này chẳng bao giờ đem đến cho bạn một cái nhìn tươi sáng cả. Thậm chí họ còn dập tắt ước mơ, sự cố gắng của bạn. Hãy lùi một bước thật xa khỏi những “vi rút” chán nản này và tập trung vào những điều tích cực.

Chỉ gặp khi cần: Người này chỉ nói chuyện với bạn khi họ cần nhờ bạn thứ gì đó, còn đến khi bạn cần họ, một là “máy bận”, hai là “tôi bận rồi”. Rõ ràng họ là mẫu người chẳng tốt đẹp xíu nào và chẳng thèm đoái hoài đến bạn bao giờ.

Người có ý nghĩ họ luôn hơn bạn: Rất nhiều người có sự tự tin thái quá và luôn thể hiện nó trước mặt bạn. Chẳng vui gì khi suốt ngày đồng hành cùng với một người cứ thích hạ thấp bạn xuống đáy vực sâu.

NGÂN CA (Tin8, Theo Elite Daily)