Những gia đình chán ở biệt thự

Ngày đăng: 03/02/2018
2,314 Read
143 Share
Thường xuyên đi du lịch nên gia đình chị Vân Anh (Hà Nội) luôn lo lắng cho an ninh của ngôi nhà có nhiều đồ đắt tiền và quý giá. 

Nằm ngay gần một công viên lớn ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), biệt thự nhà chị Vân Anh là ước mơ của nhiều người sống quanh đó. Những người đi ngang qua cũng bị hút mắt bởi ngôi nhà có thiết kế hiện đại được bao bọc xung quanh là giàn hoa giấy, những bụi trúc vàng. Vợ chồng chị Vân Anh bỏ ra 15 tỷ để mua khu đất và thêm 3 tỷ để xây và mua đồ cho ngôi nhà 4 tầng có mặt bằng 120 m2. 

Biệt thự đủ tiện nghi chưa chắc đã đem lại cuộc sống vui vẻ và yên tâm cho gia chủ. Ảnh minh họa: AAD. 

Biệt thự đủ tiện nghi chưa chắc đã đem lại cuộc sống vui vẻ và yên tâm cho gia chủ. Ảnh minh họa: AAD. 

Phải mất gần một năm, ngôi nhà mới được hoàn thiện xong do gia chủ đầu tư tỉ mỉ từng chi tiết trong nhà. Cả hai vợ chồng đều là những người yêu thích nghệ thuật, thiết kế nội thất nên sẵn sàng bỏ thời gian để lựa những món đồ đúng ý dù phải chờ đợi. 

Ngày mới hoàn thiện, anh chị cảm thấy rất hạnh phúc khi khách tới chơi, ăn tân gia trầm trồ vì nhà đẹp. Nhiều người hỏi mua bộ bàn ăn ở đâu, nơi đặt những bồn rửa tay kiểu cách độc lạ chỗ nào.

Khu sinh hoạt chung của gia đình cũng được lắp các thiết bị hiện đại, có cả phòng chiếu phim, nghe nhạc với màn chiếu, giàn âm thanh gần 200 triệu. Bởi vậy, bạn bè cũng thường xuyên tụ tập ở nhà chị Vân Anh vào dịp cuối tuần để ăn uống, vui chơi. 

Tuy nhiên, vấn đề an ninh của nhà lại khiến anh chị lo lắng. Căn biệt thự mới của chị Vân Anh nằm ngoài đường, ở một khu vực thưa dân. Kể cả ban ngày, gia đình nào cũng đóng cửa kín nên không thể biết nhà bên cạnh có chuyện gì. 

Không chỉ thế, hai vợ chồng đều thích đi chơi nên thường xuyên vắng nhà. Tổng cộng thời gian nhà bị bỏ trống mỗi năm có khi lên tới 2 tháng. Mỗi khi đi dài ngày, anh chị lại phải nhờ bố mẹ, người thân sang trông. Khi mọi người đều bận, anh chị đành phải bỏ ra cả chục triệu để thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp. 

Ở được một thời gian, chị Vân Anh bắt đầu thấy nhớ nơi ở cũ của mình. Trước đây, anh chị ở trong một khu chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân. Mỗi khi gia đình có nhu cầu đi chơi thì không phải bận tâm đảm bảo an ninh cho nhà. Khu chung cư có bảo vệ, lễ tân và cần thẻ quẹt cầu thang nên gia đình chỉ cần báo trước với ban quản lý về số ngày mình vắng mặt. 

Nhà ở trong khu đô thị an ninh tốt nhưng gia đình ông Trung - bà Hoàn (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng không thấy hạnh phúc dù ở biệt thự khang trang. Ngôi nhà 3 tầng của ông bà có vườn rộng mênh mông phía trước, tổng diện tích của khu đất là 300 m2. 

Ông bà cùng vợ chồng con trai út chuyển về sống ở đây hơn 10 năm trước. Cậu con út thương bố mẹ nhất nên ông bà...

2,314 Read
143 Share
(209)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang