Những "geisha nam" phục vụ quý cô ở phố đèn đỏ Nhật Bản

Ngày đăng: 14/12/2016
326 Read
0 Share
Tin8 - Nhiều nam thanh niên Nhật Bản dốc lòng dốc sức phục vụ những phụ nữ có tiền, kể cả các yêu cầu kỳ quặc nhất. Mỗi lần gọi champagne và tán tụng các quý cô, họ nhận được tối thiểu là 40 nghìn yen (346 USD).

Shangrila là câu lạc bộ nằm trong khu đèn đỏ Kabukicho ở Tokyo, Nhật Bản. Đó là nơi những nam thanh niên kiếm sống bằng nghề mua vui cho khách hàng nữ. Chủ câu lạc bộ này chính là người đầu tiên nghĩ ra hình thức gọi champagne, sau này nó trở thành điều kiện chuẩn cho các câu lạc bộ nam tiếp khách trên khắp Nhật Bản. 

Mô tả hình

Nam tiếp viên có thể quan hệ tình dục với khách hàng nhưng việc này phải diễn ra bên ngoài câu lạc bộ. Họ chủ yếu "vuốt ve" cái tôi của khách hơn là thân thể. Các nam thanh niên mua vui, khen ngợi và lắng nghe các nữ khách hàng, đóng vai người bạn trai hoàn hảo dù chính các quý cô mới là người mua các đồ uống đắt tiền. 

"Phụ nữ có thể trò chuyện với những kiểu đàn ông mà họ không thường gặp hàng ngày, những người rất chú trọng bề ngoài, thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ. Về cơ bản, khách hàng mua thời gian và công sức của tiếp viên. Khách hàng thường cạnh tranh mua rượu đắt tiền để có nhiều thời gian bên cạnh nam tiếp viên xịn nhất" - người từng làm tiếp viên nay là quản lý kinh doanh của Shangrila Ryo Tachibana cho biết.

Mô tả hình

Hình ảnh của nam tiếp viên nam được in khổ lớn và treo bên ngoài quán rượu. Chuyện chọn người lên hình phụ thuộc vào xếp hạng chất lượng phục vụ hàng tháng. Tuy nhiên, các nam tiếp viên cũng phải bỏ ra một khoản không nhỏ để duy trì nhan sắc. Kousaki cho biết anh phải dành 100.000 yen (865 USD) mỗi tháng cho việc làm tóc và trang điểm. Trong khi đó, ông chủ Shangrila đã chi 1 triệu yen (8.600 USD) mỗi tháng cho ngoại hình, bao gồm cả trang phục. 

Mô tả hình

NGỌC ANH (Tin8, Nguồn: SCMP)

326 Read
0 Share
(0)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang