Đã bảo con gái khổ lắm mà nhiều người cứ không chịu tin cơ, đến mấy sợi tóc mái cỏn con còn có thể hành hạ con gái lên xuống cơ mà! Tóc mái dài thì chọc vào mắt, cản trở tầm nhìn, lòa xòa bị mẹ mắng mà mái ngắn quá lại thành ra cây nấm ngố tàu, chỉ muốn đội tóc giả ra đường.
Thế nhưng ngoài "sống chung với lũ" thì thực ra con gái cũng chẳng còn cách nào khác các bạn ạ. Bởi đặt niềm tin nơi thợ cắt tóc nhiều lúc không phải sự lựa chọn hoàn hảo cho lắm khi mà khái niệm độ dài của bạn và của đối phương không hề trùng khớp. Còn trong trường hợp bạn muốn tự cắt mái cho mình thì hãy nhớ rằng đây chính là một màn đặt cược, một trò chơi mạo hiểm không hơn không kém, nếu thắng bạn sẽ có kiểu tóc xịn xò như idol Hàn Quốc và thua thì chấp nhận mái tóc nham nhở đi!
Tưởng cắt tóc mái không khó, hóa ra khó không tưởng
Vung kéo lên như một anh hùng để rồi nhìn thành quả mình tạo ra mà khóc thét
Ảnh: Nguyễn Thị Huyền Hoa
Kể cả bạn bè thân thiết thì cũng hãy cẩn trọng khi nó động vào tóc mái của bạn, bạn đang giao trứng cho ác đấy
Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Mẹ đúng là người yêu tôi nhất trên đời khi mà nhìn kiểu tóc này của tôi, mẹ vẫn có thể khen lấy khen để được
Để cắt được cái mái nhấp nhô chỗ dài chỗ ngắn như thế này cũng là nghệ thuật chứ có phải chuyện đùa đâu
Có gan tự cắt tóc mái thì phải có đủ dũng khí để chung sống và đồng hành với nó mọi lúc mọi nơi, thế thôi
Mái ngắn cho mát! Mái ngắn cho mát! Mái ngắn cho mát! Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần!
Thôi thì tự an ủi mình tóc trên lông mày đang là hot trend cho đỡ buồn vậy
Tóc mái ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là thần thái
Từ hồi tự cắt cái mái xong thấy yêu đời hơn hẳn vì chính bản thân còn phải cười bò mỗi lần nhìn mình trong gương, nói gì những người xung quanh