Ngày Tết, chủ về quê, chó ra khách sạn ở

Ngày đăng: 11/02/2018
2,954 Read
225 Share
Chỉ sau khi gửi được hai chú chó cưng vào khách sạn chó mèo, chị Xuân (TP HCM) mới yên tâm mua vé máy bay về quê cho cả nhà.
Cậu chủ nhỏ nhà ở Tân Bình tạm biệt bé cưng tên Sữa tại khách sạn chó mèo ở quận Tân Phú trước khi về quê - Ảnh: Hoàng Anh

Cậu chủ nhỏ nhà ở quận Tân Bình, TPHCM tạm biệt bé cưng tên Sữa tại khách sạn chó mèo ở quận Tân Phú trước khi về quê - Ảnh: Hoàng Anh.

Gia đình chị sống tại quận Gò Vấp, TP HCM. Họ nuôi hai chú chó Mi và Mít đã được gần hai năm. Đây là lần đầu tiên cả nhà đi vắng dài ngày nên chị rất lo lắng về chỗ ăn ngủ cho hai bé cưng. Sau khi gọi điện ba khách sạn chó mèo trong thành phố, chị quyết định gửi chúng tại quận Gò Vấp vì gần nhà nhất và giá tương đối bình dân. Tổng tiền gửi mỗi ngày của hai bé là 300.000 đồng. Ba mẹ con chị thuê một bác xe ôm chở Mít và cậu Út, còn chị chở cô con gái và Mi. Mang chó đi gửi, chị Xuân không quên đem theo 10 bịch sữa để các bé uống thêm mỗi tối, giao sổ tiêm phòng cho khách sạn để chứng minh sức khỏe của hai bé.

Mi là giống chó Phốc, nặng khoảng 3kg. Cậu chàng rất khảnh ăn, hàng ngày, hai con chị Xuân vẫn phải đút cháo hay cơm cho. Bù lại Mi uống sữa rất cừ, mỗi tối vẫn uống 100ml sữa tươi trước khi đi ngủ. "Nó khó tính lắm, đi vệ sinh là phải ra gốc cây, chứ không tự bĩnh tại chỗ đâu, em nhớ để ý dắt nó đi vệ sinh nhé. Hết bữa mà nó không ăn hết thì em cứ để thức ăn trong tô, lát nó ăn sau nhé", chị Xuân cẩn thận dặn người lễ tân khi mang Mi đến khách sạn gửi.

Mít nặng tầm 30kg, là giống chó Alaska, dễ tính hơn nên mẹ con chị khá yên tâm khi gửi. "Ngày trước, chưa bị thiến thì nó khá dữ, nhưng giờ hiền lắm, lại tiêm phòng đầy đủ", chị dặn dò người lễ tân. Trước khi về, mẹ con chị vuốt ve Mi, Mít rồi chụp hình quay video mãi mới chịu chia tay.

Nhà nuôi một con giống Bull, anh Hùng, quận 7, TP HCM đã lo đặt cọc giữ chỗ khách sạn cho chó ngay từ giữa tháng 11 âm lịch. Lucky nặng 42kg, tìm chỗ gửi không dễ, dịp Tết đông khách, nhiều khách sạn chó mèo không nhận. Tết năm ngoái, không gửi được Lucky, vợ chồng anh phải năn nỉ mãi và tăng lương gấp ba cho bác giúp việc để ở lại trông chó. Anh chị cũng chỉ dám đi du lịch 4 ngày, rồi về nhà "đổi ca" cho bác giúp việc về quê. Năm nay, bà ngoại anh làm lễ thượng thọ, anh định đưa gia đình về quê nửa tháng.

Ngoài cân nặng hơi quá khổ của Lucky thì việc nó được chăm chút...

2,954 Read
225 Share
(293)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang