Trường hợp của mẹ bỉm sữa dưới đây là một ví dụ điển hình. Chị bị tài xế xe khách lừa, uy hiếp và bắt trả tiền xe vô lý. “Vòng quây” giữa đại lộ lúc buổi trưa nắng gắt, vắng vẻ. Bằng thái độ cứng rắn và nhanh trí của mình, chị đã giúp cả nhà thoát khỏi “ vòng quây” an toàn, tiếp tục tận hưởng chuyến đi thú vị cùng con nhỏ.
Câu chuyện được người mẹ này chia sẻ lại trên Facebook cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng những người làm mẹ.
“Trong hành trình vun đắp ký ức tuổi thơ đẹp cho con, mình chọn cách cùng con khám phá thế giới bên ngoài. Lần này, không có ba đi cùng; bạn nhỏ chỉ mới gần 15 tháng nên mình cũng hơi hồi hộp khi lên kế hoạch. Dù chỉ là đi từ Sài Gòn xuống Long Hải thôi nhưng mình chuẩn bị khá kỹ. Từ việc xin ý kiến review của các mẹ trên Facebook; ý kiến của bạn bè bản địa; đặt phòng khách sạn; hỏi han đường đi nước bước; hành lý mang theo cho con; phương án dự phòng...
Mình đặt vé xe trước qua tổng đài của T.T. Dự kiến 9h xe rước mình, bạn nhỏ và bà ngoại ở điểm hẹn nhưng chúng mình bị trễ chuyến. Phải bắt xe T.T bên ngoài theo đặc điểm nhận diện xe chính hãng mà chồng mình đã hướng dẫn. Xe màu trắng sữa, biển số 72B..., tài xế mặc đồng phục của TT.T, trên xe có niêm yết giá vé. Mình chắc chắn đã lên đúng xe. Ấn tượng đầu tiên, tài xế lịch sự, xe sạch sẽ, rộng rãi. Chúng mình được xếp ngồi ở hàng sau ghế tài xế nên khá thoải mái. Giá vé xe trọn gói là 85 nghìn/ người theo đúng giá niêm yết.
Mình bắt chuyện với tài xế, anh ta khẳng định chắc nịch là xe đưa khách đến tận bến xe Long Hải. Suốt chặng đường từ Sài Gòn xuống Long Thành, xe chỉ có gia đình mình và bác tài, đi qua Long Thành 1 chút mới bắt đầu đông khách. Bỗng nhiên, tài xế thông báo mình phải đi xe trung chuyển vì đa số hành khách trên xe đều xuống thành phố Vũng Tàu; chỉ có gia đình mình ghé Long Hải. Dù có đôi chút lợn cợn trong lòng vì có vẻ câu chuyện đang diễn ra khác với thông tin lúc đầu mình nhận được nhưng nghĩ “điều đó cũng hợp lý” nên mình khá cởi mở với tài xế.
- Mình hỏi xe trung chuyển đó có phải thuộc hệ thống của T.T không? – Có!
- Em có phải trả thêm tiền khi đi xe trung chuyển không? – Không!
- Okie, em đồng ý!

Chiếc xe taxi " hông đồng" với tài xế xe khách để lừa 2 mẹ con lên xe
Đến nơi chuyển sang xe trung chuyển (sau này mình tìm hiểu thì biết điểm ấy cách bến xe Long Hải 10km), cả hai bên đều vui vẻ theo sự hướng dẫn và hợp tác của nhau. Mình được chuyển lên một chiếc taxi. Mình không rành về các đời xe nhưng nhìn bên ngoài thì chiếc taxi này trông giống như mấy chiếc của Mai Linh hay Vinasun bây giờ. Trong bụng cứ đinh ninh mình sẽ được chở đến tận bến xe Long Hải như lời tài xế T.T cam kết nhưng không phải!
Tài xế taxi bắt đầu nói bóng gió về việc mình phải trả tiền theo đồng hồ đang chạy trên xe. Mình liếc qua cái đồng hồ điện tử ấy thì thấy nó chỉ hiển thị số tiền chứ không hiển thị số km và giá tiền cho từng km mình đi. Nó không giống như đồng hồ trên taxi Vinasun hoặc Mai Linh. Mình bắt đầu cảm thấy sự bất ổn.
- Anh ơi em mắc tiểu quá, anh dừng xe giúp em chút đi ạ! – Xe dừng, mình mở cửa xe, bước xuống lấy điện thoại chụp lại xe và tài xế, kêu mẹ bế bạn nhỏ ra khỏi xe.
Tài xế khá bất ngờ với hành động của mình. Mình bắt đầu chia sẻ với anh ta về những thông tin mình nhận được bên T.T. Anh ta có vẻ không quan tâm và bắt mình phải trả đúng số tiền đang hiển thị trên đồng hồ xe (Lúc đó đang là 200 nghìn đồng). Mình yêu cầu anh ta đưa số điện thoại của tài xế T.T (vì họ đã liên lạc với nhau trước đó) để mình phản ánh lên nhà xe nhưng anh ta không chịu. Mình cho biết “nếu anh không đưa số điện thoại thì tôi không trả tiền”.
Qua lại một lúc thì anh ta đưa số, mình gọi vào số đó, nhận diện đúng giọng nói của tài xế T.T nhưng đầu dây bên kia cố tình “Alo, ai đó, không nghe gì cả, lộn số rồi” rồi tắt máy. Lúc này, mình khẳng định mình đã bị lừa! Mình ra hiệu cho bà ngoại bế bạn nhỏ đứng xa chiếc taxi đang đậu bên đường.
Mình quay qua tài xế taxi hỏi: “Thời đại nào rồi mà các anh còn làm ăn kiểu này? Một cú chạm thôi là thông tin và hình ảnh của anh tràn ngập trên mạng nên anh đừng có nghĩ là lừa được tui. Rõ ràng là các anh làm ăn gian dối, không ngay thẳng từ đầu nên tôi không tin vào đồng hồ báo tiền trên xe nữa”. Anh ta bắt đầu lớn giọng nạt nộ và uy hiếp mình. Lúc đó đang gần 12h trưa, cách khách sạn của mình cỡ chừng 1km nữa thôi nhưng mình không biết.
Mình gọi cho chủ khách sạn, cố tình nói lớn tiếng rằng “Em ơi chị bị tài xế lừa, em gọi ngay quản lý thị trường Long Hải báo giúp chị hoặc nhắn số điện thoại của chỗ đó để chị trực tiếp liên hệ. Chị đang đứng ở khu vực đường 36m”. Sau đó, mình chạy ra đường, vẫy xe của người dân địa phương để nhờ giúp đỡ. 3 chiếc chạy qua không dừng lại. Bà ngoài và bạn nhỏ đang đứng dưới bóng cây đằng kia...



Cuối cùng, người mẹ trẻ và con trai cũng được tận hưởng chuyến đi thú vị của mình
Tài xế bắt đầu hạ giọng với mình, bảo rằng “Anh không lừa em, anh cũng chỉ là chạy xe lấy tiền mà thôi. Có gì em làm việc với bên T..T nhưng phải trả tiền xe cho anh”. Mình bảo: “Anh đừng nghĩ tui phụ nữ đi với con nhỏ mà ăn hiếp được tui. Long Hải chứ không phải ở rừng ở rú đâu mà làm ăn bát nháo kiểu đó. Anh đã ăn rơ với ông tài xế Toàn Thắng để dụ tụi tui lên xe của anh. Như thế không phải lừa thì là gì”?
Vừa nói mình tiếp tục vẫy người đi đường, 1 chiếc xe máy tấp vào, mình trình bày vậy vậy và nhận được sự giúp đỡ. Thấy thế, tài xế taxi lên xe lùi đi, vừa lùi vừa chửi “ĐM con quỷ cái” =)
Người giúp mình tên Hùng, là dân địa phương. Anh ấy biết khách sạn mình muốn tới chỗ nào rồi chở mẹ con mình đến tận nơi. Mình ngỏ lời cảm ơn và muốn gởi anh chút tiền xăng nhưng anh ấy nhất mực từ chối. Chủ khách sạn thì quá dễ thương rồi. Nghe mình gọi điện như vậy cứ sốt sắng hết gọi điện rồi nhắn tin cho mình để cập nhật tình hình.
Ở đâu có người xấu thì ở đó nhất định phải có người tốt. Quy luật tự nhiên nó vậy rồi nên các mẹ cứ vững tâm nếu gặp những tình huống tương tự như mình vừa rồi nhé.
Với mình, đây là chuyến đi thành công. Bạn nhỏ hợp tác suốt hành trình, chơi vui vẻ và biết thêm nhiều trò mới để “ tấu hài” cho ba xem sau khi đi chơi về. Vậy là đủ và có thêm tinh thần cho những lần tiếp theo. Có thể sẽ có những ý kiến cho rằng con còn nhỏ vậy, ham hố làm gì. Nhưng với mình thì chúng ta không có nhiều thời gian để tận dụng giai đoạn phát triển vàng của con trẻ. Và không có nhiều thời gian để lớn lên cùng con. Thế nên, có dịp thì cứ lên đường đi thôi”.
Nguồn: Facebook nhân vật.