|
Bé Sóc phấn khích khi được mẹ cho đi bơi. |
8 tháng tuổi, bé Bảo Ngọc (tên thân mật là Sóc) tỏ ra thích thú bơi lội. Mỗi lần được mẹ cho đi bơi, Sóc khoái chí cười khanh khách. Lúc đeo phao, bé nhoài người xuống hồ như không thể chờ đợi thêm. Khi vừa chạm nước, cô bé tinh nghịch đạp nước bắn tung tóe. Tuy vậy, lúc mới chào đời, Sóc rất sợ nước. Bé khóc dai dẳng khiến ba mẹ loay hoay mãi mới tắm được cho con. Khi tắm cho Sóc xong, đôi vợ chồng trẻ cũng bảo nhau đi tắm vì mệt phờ và ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Đợi con tròn 4 tháng tuổi, chị Xuân, mẹ bé Sóc, quyết định giúp con vượt qua nỗi sợ nước bằng tập bơi. 4 lần trong tháng đầu tiên, chị cho con làm quen với nước bằng cách thả bé vào chiếc phao lớn chứa nước ấm. Sóc được mẹ cho ăn mặc gọn gàng, không đeo phao. Chị Xuân một tay đỡ đầu con, một tay hạ dần người bé xuống phao. Thấy nước, Sóc phản ứng dẫy mạnh khiến nước dềnh lên ướt hết nhà. Vài lần như thế, con gái chị Xuân tỏ ra thích thú với việc nghịch nước. Chị đỡ con nằm thoải mái trong chiếc phao để bé tận hưởng.
Sóc được mẹ đưa đi hồ bơi lúc 5 tháng tuổi. Chị Xuân mua cho...