Ashley bế đứa con mới 5 tháng tuổi của cô trên tay, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Cô gái trẻ quá mệt để có thể cho con bú. Đáng lo hơn, cậu bé không thể ăn gì khác ngoài sữa mẹ. Căn bệnh ung thư của bản thân, chứng dị ứng lactose của con đặt vào trái tim Ashley sự lo lắng sắp hóa thành tuyệt vọng.
Ashley Chestnut đến từ Hoa Kỳ. Cô đang là người vợ hạnh phúc và người mẹ tuyệt vời của hai đứa trẻ. Cô có được cuộc sống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong mỏi, có một công việc ổn định, một người chồng biết cảm thông, chia sẻ và những thiên thần nhỏ ngoan ngoãn, xinh đẹp.
Ashley và gia đình hạnh phúc của cô trước khi căn bệnh quái ác xuất hiện. (Ảnh dẫn qua: The Epoch Times) Nhưng cuộc sống luôn là một cuốn tiểu thuyết đầy bất ngờ, bởi bạn hoàn toàn có thể bước sang một chương mới với nhiều sóng gió chỉ trong khoảnh khắc. Ashley cũng vậy, sau một cơn mệt mỏi bất thường, cô tới bệnh viện và được chẩn đoán đã mắc căn bệnh của thế kỷ này – Ung thư. Điều đó đồng nghĩa với đau đớn về thể xác, sức ép về tinh thần, nỗi sợ cái chết sẽ là bạn đồng hành của cô gái trẻ trong những ngày sắp tới.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Ashley là một người bệnh nhưng cô vẫn là một người mẹ. Hai đứa trẻ vẫn cần được chăm sóc, đặc biệt là cậu con trai Easton mới 5 tháng tuổi.
“Tôi không thể cho con bú được nữa. Tôi luôn rất mệt, cứ bị bệnh, tôi cảm thấy mình bị tước đoạt quyền cho đứa con mới sinh chưa đầy một năm của tôi bú”.
Các bác sĩ đã chỉ định Ashley sẽ phải điều trị bằng hóa chất. Điều này đồng nghĩa với việc cô không thể cho con bú. Câu chuyện sẽ không dẫn đến sự đau khổ hay lo lắng lớn nếu Easton là một đứa trẻ bình thường. Nhưng cậu bé lại mắc phải hội chứng dị ứng với lactose và cả đậu nành. Cậu bé không thể bú được sữa mẹ quyên tặng.
Easton bé nhỏ, cậu con trai 5 tháng tuổi của Ashley. (Ảnh dẫn qua: nebraskamed) Giữa lúc khó khăn nhất này, một ý tá trong bệnh viện mà Ashley đang điều trị biết được nỗi lo lắng của người mẹ đang phải chiến đấu với bệnh ung thư này. Cô đã tới gặp Ashley ngay sau đó để ngỏ lời được giúp đỡ. Y tá đó là cô Jaclyn Kenny. Kenny cũng vừa trở thành một người mẹ không lâu trước đó. Dường như Thượng Đế luôn chăm lo cho tất cả, Ngài đã kết nối hai người mẹ này với nhau. Con gái của Kenny cũng mắc chung hội chứng như Easton. Sữa của cô vì thế rất có thể sẽ phù hợp với cậu bé.
Cẩn thận bế đứa trẻ kháu khỉnh với đôi mắt cười và khuôn mặt vui vẻ, lạc quan vào lòng, Kenny để cậu bé bú. Cô muốn chắc chắn rằng sữa của mình không gây nguy hiểm cho con trai của Ashley. Thật may mắn, Easton vui vẻ đón nhận dòng sữa ngọt ngào này.
Để giúp đỡ Ashley, Kenny đã không ngần ngại tặng cho hai mẹ con 30 lít sữa của mình. Cô đóng gói chúng cẩn thận trong những chiếc túi chuyên dụng để có thể bảo quản sữa trong tủ đông. Kenny cũng không quên dặn rằng, Ashley có thể gọi cho cô nếu Easton cần thêm sữa. Vì cùng là một người mẹ, cô hiểu Easton cần sữa như thế nào, càng hiểu hơn những lo lắng mà Ashley đang trải qua. Tình mẫu tử đã khiến họ cảm thông được với nhau. Nước mắt của họ đã cùng rơi.
30 lít sữa mà Kenny quyên tặng cho người mẹ trẻ. (Ảnh chụp màn hình) Sự giúp đỡ nhiệt thành và tận tâm của Kenny đến thật đúng lúc. Bởi giữa bộn bề những cảm xúc tiêu cực, người mẹ trẻ Ashley cần lắm một sự đồng cảm và một cánh tay giúp đỡ.
Cuộc hội ngộ đầy cảm động của hai người mẹ. (Ảnh dẫn qua: The Epoch Times) Đã có rất nhiều những trường hợp khỏi bệnh ung thư một cách kì diệu khi người bệnh điều chỉnh được cách nhìn và tâm thái sống của mình. Họ hướng về những điều tích cực, để tâm hồn mình tràn ngập những suy nghĩ tốt lành dành cho những người xung quanh và dành cho mỗi ngày họ có may mắn được sống. Kenny cũng đã tặng thêm cho Ashley cảm hứng để tiếp tục chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.
Không chỉ Kenny, chị gái của Ashley cô Theresa Hops cũng sẵn sàng đồng hành cùng em gái trên chặng đường khó khăn này. Cô đã cắt đi mái tóc óng mượt của mình để tặng nó cho em.
Ashley và chị gái (Ảnh dẫn qua: nebraskamed) Mái đầu trọc lốc đã trở thành hình ảnh đặc trưng của những người bị ung thư. Rất có thể khi soi vào gương, hình ảnh ấy sẽ khiến Ashley buồn và suy nghĩ tiêu cực hơn. Không phải vì sắc đẹp, mà là vì hy vọng sống đang ít dần.
Bộ tóc mới có thể không khỏa lấp được sự thật rằng những khối u...