Vì biết, con gái lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Vậy nên, ai lấy được một tấm chồng vừa chăm chỉ, vừa thương lại tâm lý với mình thì tha hồ mà tự hào, mà khoe với cả thiên hạ.
Nguyễn Kim Pha (sinh năm 1996, sống ở An Giang) cũng vậy, cô bạn đã chia sẻ về chồng đầy tự hào trên một group kín như sau: "Đây là chồng em, tuy anh chẳng phải làm công việc gì cao sang nhưng mỗi khi đi làm về anh ấy đều mua trà sữa cho em. Nhiều khi chỉ cần những điều nhỏ nhặt vậy thôi cũng đủ làm con tim em tan chảy".
Kèm theo đó là bức ảnh người chồng mặc quần áo bảo hộ lao động, không rõ mặt, vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Bên cạnh anh là một ly trà sữa mua cho vợ.
Bức ảnh sau khi xuất hiện trên MXH bỗng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh sự ngưỡng mộ của dân tình về cách anh chông trẻ thể hiện tình yêu ngọt ngào với vợ dù cuộc sống còn khó khăn, thì cũng có ý kiến chê trách người vợ không biết san sẻ nỗi khổ với chồng mà chỉ chăm chăm... hưởng thụ.
Đi làm về mệt vẫn mua trà sữa cho vợ đều đặn mỗi ngày: Nên hay không?
"Nếu biết chồng vất vả thì từ bỏ thói quen uống trà sữa hàng ngày đi. Đây lại ngày nào cũng mua tính ra tháng tốn gần triệu tiền trà sữa. Nếu nhà dư giả thì không nói làm gì trong khi còn đang vất vả thì thi thoảng uống 1 cốc cho đỡ thèm thôi. 30-40k/cốc cũng đủ tiền thức ăn cho 2 vợ chồng rồi đấy", Nguyễn Thành Luân góp lời.
Minh Thắng phản pháo: "Mấy bạn buồn cười nhỉ. Người ta yêu vợ, chiều vợ thì người ta mua. Hay các bạn không được chồng mua cho rồi gato với người khác. À mà quên, cũng đừng dạy người khác cách tiêu tiền của họ".
Liên hệ với Kim Pha, cô bạn chia sẻ mình đã đọc qua những ý kiến tranh luận của dân mạng về cách thể hiện tình cảm của chồng dành cho mình. Vợ trẻ sinh năm 96 tiết lộ một cốc trà sữa mà cô uống chỉ 15k chứ...