Hoàng Bách: Tết đơn giản để mọi người cùng vui

Ngày đăng: 05/02/2018
3,838 Read
225 Share
Theo Hoàng Bách, dịp Tết, mọi người không nên quá bày vẽ, hạn chế gánh nặng cho mình và người thân, để Tết còn có thể vui hơn nữa.

- Gia đình anh có những dự định gì cho kỳ nghỉ lễ năm nay?

- Những ngày đầu Tết, chúng tôi sẽ dành thời gian cho gia đình nội, ngoại hai bên. Trong đó, ưu tiên bên nhà vợ ở miền Tây nhiều hơn, vì tôi muốn bù đắp nỗi nhớ nhà của vợ. Từ năm 2016, gia đình đã đón giao thừa ở miền Tây, rồi cuối mùng 1 về chúc Tết ông bà nội ở Sài Gòn. Bản thân tôi cũng muốn vợ thấy thoải mái hơn bởi hai vợ chồng đã ra ở riêng 10 năm rồi, nhưng ngày gần Tết, hầu như người phụ nữ nào cũng rất nhớ bố mẹ và gia đình mình. 

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình trong các dịp Tết vừa qua là gì?

- Năm ngoái, sau khi chúc Tết họ hàng, tôi đưa cả nhà đi Hawaii. Ở đó có bạn bè, người thân của gia đình nên kết hợp vừa đi thăm bạn bè, vừa đi du lịch luôn. Đến một vùng đất mới như vậy ai cũng thích, nhất là các con. Dù tốn kém nhưng cả nhà ai cũng vui nên kỳ nghỉ Tết này khá đáng nhớ. 

Riêng bé Tê Giác cũng có một kỷ niệm thú vị. Đó là khi 5 tuổi, Tê Giác và anh họ đã thi nhau khoe tuổi. Tê Giác khoe 5 tuổi, anh họ khoe 6 tuổi. Tê Giác lúc đó chưa hiểu biết nhiều, thấy mình thua kém tuổi với anh nên cả hai cãi nhau nguyên một buổi trưa mùng 1. Tuy có chút bực bội nhưng cả nhà không ai nén được cười bởi sự ngây ngô của bọn trẻ.

Gia đình nhỏ của ca sĩ Hoàng Bách.

Gia đình nhỏ của ca sĩ Hoàng Bách.

- Đặc thù công việc của anh có ảnh hưởng như thế nào đến những ngày Tết của gia đình?

- Lịch trình công việc của tôi khá bận, nhất là những ngày sát Tết, vì vậy mà bà xã phải tự tay lo liệu mọi thứ. Những năm đầu tiên, cô ấy cũng khuyên tôi hạn chế công việc để dành thời gian cho gia đình vì đây là lúc nghỉ ngơi, sum vầy hạnh phúc bên gia đình sau cả một năm làm việc vất vả. Tôi cũng đã điều chỉnh khá nhiều. Bây giờ, cô ấy và các con cũng quen hơn với tính chất công việc của tôi. Có năm, tôi đưa cả nhà đi diễn theo, coi như là dịp đi du lịch. Như thế mọi người vừa được san sẻ, quây quần bên nhau mà bản thân tôi cũng đỡ tủi thân hơn khi phải đi diễn một mình, không có vợ con bên cạnh ngày Tết. Mình và gia đình phải biết cân bằng mọi thứ để cả nhà có thể đón một cái Tết vui vầy.

Dịp Tết, các chị em thường là những người bận rộn và vất vả nhất, vậy anh làm gì để chia sẻ công việc với chị nhà? 

- Bà xã sẽ một tay lo hết mọi việc do đặc thù công việc của tôi - càng gần Tết lại càng phải đi nhiều. Bởi vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi sẵn sàng giúp đỡ vợ. Đôi khi đơn giản là đưa cô ấy đi mua cây trang trí hay lựa chọn đồ Tết. Tôi biết, một mình vợ có thể làm tốt mọi thứ nhưng cô ấy vẫn thích được lắng nghe ý kiến của chồng, cảm thấy được quan...

3,838 Read
225 Share
(425)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang