Đêm Giáng sinh, cả gia đình anh Jimmy (sống tại Toronto, Canada) quây quần trong bữa cơm tối. Gia đình anh Meran, hàng xóm của anh Jimmy, cũng được mời tới tham dự. Mọi người đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt và đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, nơi mà bố con anh Meran đang đứng. Hai cha con hôm nay có kiểu đầu mới... "không còn một sợi tóc nào". Không khí vui vẻ của buổi tiệc bỗng trầm lắng hơn khi mọi người đều hiểu lý do mà anh Meran và bé Elan, 2 tuổi, quyết định cạo trọc. Họ muốn cổ vũ tinh thần cho gia đình anh Jimmy và đặc biệt là bé Ethan - người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư não.
 |
Bé Elan trước đó có mái tóc rất đẹp và hiện tại đã cùng bố cạo trọc đầu. |
Chia sẻ thêm về cậu bé hàng xóm, anh Meran cho biết bé Ethan, hiện 14 tháng tuổi, là con trai duy nhất của vợ chồng Jimmy. Mấy tháng trước, trong dịp lễ Tạ ơn, bé tự nhiên có biểu hiện bỏ ăn, ngày một gày yếu. Anh Jimmy đưa bé đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra một khối u hiếm gặp trong não được gọi là Atypical Teratoid Rhabdoid Tumour. Cậu bé cần điều trị ít nhất 6 tháng. Bước đầu tiên là loại bỏ khối u ra khỏi não. Bé Ethan đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật mở hộp sọ. Sau đó,...