Dazie Kerr, 27 tuổi, một thợ làm tóc người Anh cùng chồng sắp cưới Thomas Myers lên kế hoạch nghỉ tuần trăng mật ở Ibiza, hòn đảo ở Địa Trung Hải, vào tháng 9 tới.
Họ tình cờ xem được một biển quảng cáo trên một trang web du lịch, với hình ảnh căn biệt thư cao cấp có bể bơi ngoài trời nằm sát bên bờ biển. Đôi uyên ương kỳ vọng nơi đây sẽ cho họ một tuần trăng mật trong mơ.
 |
Vị trí căn biệt thự trên ảnh thực ra là một bãi đỗ xe. Ảnh: Mirror. |
"Tôi xem trên web du lịch thấy ưng khu nghỉ dưỡng này nên đã đặt phòng và sau đó tôi nhận được email từ người nhận là chủ sở hữu trực tiếp. Anh ta nói nếu tôi gửi email cho anh ta về ngày giờ đặt phòng, anh ta có thể giảm giá. Ngay sau khi gửi email, tôi nhận được một thư xác nhận đặt phòng từ trang du lịch kia, nhưng thực tế sau này mới phát hiện đó là thư giả mạo", cô kể.
Tổng cộng Dazie đã chuyển 3.400 bảng Anh (khoảng 100 triệu đồng) để được ở trong "biệt thự sang trọng" này. "Tôi chuyển xong thì sau đó không thể liên lạc được với người chủ nhà này nữa", cô nói.
Liên hệ đến trang web du lịch, nơi biệt thự này đăng thông tin thì Dazie được biết, tất cả các thao tác chuyển tiền đều phải thực...