 |
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi chia tay khoảng hơn 2 tháng rồi. Đêm nào tôi cũng khóc, nhớ những kỷ niệm cũ đã qua đi, lòng tôi lại đau. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, một khoảng thời gian dài. Giờ xa nhau rồi, tôi không thể nào quên được anh. Tôi luôn nhớ đến anh mọi lúc mọi nơi.
Nhiều người nói tình yêu học trò nhanh đến nhanh đi, sao tôi chẳng thấy thế. Tôi cảm tưởng đó là tình yêu thiêng liêng và chẳng thể nào quên nổi. Anh bỏ tôi đi rồi, tại sao lại vậy, đến giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi mệt mỏi quá, phải...