Tôi có một số bạn chơi chung từ thời cấp 2, đã gần 15 năm rồi, trong số đó tôi chơi thân với một anh hơn những người khác. Tôi đi chơi với nhóm bạn thi thoảng cũng rủ chồng đi cùng cho anh quen biết họ. Anh và các bạn đều thoải mái, thân thiết với nhau. Thế mà đùng cái anh nói tôi không nên tiếp xúc với anh bạn kia nhiều, tôi không đồng ý và cãi lại thì chồng bảo anh đó là người không đàng hoàng, hay chen ngang chuyện của người khác, phá hạnh phúc gia đình bạn bè.
 |
Ảnh minh họa |
Chồng sợ tôi không tin nên đã đưa cho tôi xem một vài bằng chứng. Anh còn nói tôi nên hỏi thêm những người chơi trong nhóm sẽ rõ về anh bạn đó hơn. Tôi hỏi một vài bạn nữ trong nhóm thì...